Liên bang Nga trở thành quốc gia kế tục của Liên xô, được nắm ghế thành viên thường trực, được sở hữu quyền phủ quyết của Liên xô tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Một thời gian sau, có một điều kỳ lạ đã xảy ra, người ta không biết xếp Nga vào đâu cả? Họ là quốc gia phát triển, hay quốc gia đang phát triển?
Nếu là quốc gia phát triển thì bởi Nước Nga có nền giáo dục, kỹ thuật, khoa học công nghệ đứng hàng đầu thế giới, thậm chí còn là một trong hai quốc gia hiếm hoi của thế giới (cùng với Mỹ), đưa được người lên vũ trụ. Thế nhưng bảo họ là quốc gia đang phát triển cũng chẳng sai chút nào.
Do sự chuyển dịch kinh tế giữa hai thời đại đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong nền kinh tế, hậu quả tỷ lệ lạm phát ở mức hai con số mỗi tháng, vấn đề an sinh xã hội xuống thấp, y tế bị báo động, tỷ lệ thất nghiệp và đói nghèo tăng cao. Có nghĩa nước Nga thời hậu Xô viết là một quốc gia: giàu về khoa học kỹ thuật và nghèo về kinh tế. Bảo không biết xếp họ vào đâu cũng có lý.
Tháng 5/2019, tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng về 20 CLB giá trị nhất thế giới. Một thông tin được đưa ra: “Real Madrid đã vượt mặt Manchester United để trở thành CLB giá trị nhất thế giới.” Trong bảng xếp hạng tháng 5/2019 của Forbes, Real Madrid đứng đầu, sau đó là Barcelona, rồi đến Manchester United, sau đó mới tới Bayern Munich, và thứ 5 là Man City, còn nhà vô địch Champions League Liverpool xếp ... thứ 8.
Trước đó vào các năm 2017 và 2018, vị trí số 1 là của ... Manchester United. Đặc biệt năm 2018, khi M.U trắng tay trên mọi mặt trận, Real giành Champions League thứ 3 liên tiếp, nhưng giá trị MU vẫn đứng trên Real. Nhìn trên sân cỏ, trong khi những Bayern, Real, Barca, Liverpool, Man City thi đấu hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đấy, thì M.U phập phù, khốn khổ, vậy mà giá trị kinh tế của thương hiệu Manchester United vẫn cứ ngất ngưởng trên đầu thiên hạ (chỉ bị Real phế truất năm rồi).
Vậy M.U là CLB thế nào? Nếu là CLB lớn thì quá đúng rồi, giá trị Top 3 toàn cầu, thương hiệu mạnh, mỗi trận thắng của họ thì mạng xã hội mở lễ hội suốt 1 tuần. Nhưng thành tích trên sân cỏ của M.U lại là thành tích của CLB tầm trung, chỉ có được suất dự Europa League. Mỗi lần gặp Livepool, Man City thì bị dập cho tơi bời hoa lá, HLV thì bình thường, các cầu thủ cũng chẳng biết đâu mà lần. Có nghĩa M.U thời hậu Alex Ferguson giống nước Nga thời hậu Xô viết vậy. Người ta không biết xếp M.U vào chỗ nào cho hợp lý, tầm cao hay tầm trung?
Vậy điều gì sẽ cứu M.U, cũng như điều gì đã cứu được nước Nga để tạo nên một nước Nga hùng mạnh như hôm nay chúng ta đang thấy? Câu trả lời: đấy là người lãnh đạo đúng thời, đúng người. 20 năm đã qua, Vladimir Putin đã đưa nước Nga quay lại vị trí siêu cường. Kế thừa một nước Nga rã đám và suy sụp kinh tế từ người tiền nhiệm Boris Yeltsin. Tổng thống Putin đã cải tổ nước Nga trên mọi phương diện từ chính trị xã hội, thể chế hành chính, luật pháp, tư pháp đến kinh tế. Sự can đảm, quả quyết, và hùng mạnh trong mỗi quyết định, mỗi hành động của Putin đã kéo con tàu nước Nga đi đúng hướng.
Man United lúc này rất hỗn loạn, càng như vậy thì lại cần một người đứng ra đưa tất cả vào trong nề nếp, và đó phải là một nhân vật thật sự tầm cỡ, chỉ e ngại rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer không phải là con người đó.