Lampard đã có 648 lần ra sân cho Chelsea trước khi cập bến Man City vào mùa 2014/15. Ông ghi bàn đầu tiên cho The Citizens ở trận hòa 1-1 trước chính đội bóng cũ Chelsea. Dù vậy, trên các khán đài, các cổ động viên The Blues vẫn hô vang tên Lampard, bất chấp ông đã khiến Chelsea đánh mất chiến thắng tại Etihad.
"Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và các cổ động viên Chelsea đã đạt đến một cấp độ mới. Tôi nghĩ rằng phản ứng của mọi người khi chứng kiến tôi gia nhập Man City là điều tôi quan tâm, tôi sẽ không nói dối sau 13 năm ở Chelsea.
Thời điểm ấy ở tuổi 36, tôi đã đưa ra một quyết định thực sự khó khăn. Nhận được sự yêu mến từ những người hâm mộ Chelsea là một điều đầy cảm xúc đối với tôi, và nó đã không dừng lại từ ngày đó.
Lúc đó, tôi cảm thấy chuyện này không hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ cảm xúc của trận đấu mà tôi ghi bàn vào lưới Chelsea có thể ảnh hưởng đến những lời bình luận. Câu chuyện yêu hay ghét luôn được các fan và CLB quyết định.
Tôi nghĩ điều đó đã được chứng minh khi tôi đang làm HLV trưởng của Chelsea lúc này. Tôi cho rằng rất nhiều người hiểu tôi cảm thấy thế nào về Chelsea và luôn luôn làm hết sức mình bất chấp đã có năm tháng khoác áo Man City", Lampard tâm sự.
Như vậy, 4 năm chia tay Etihad, Lampard đã có dịp trở lại nơi đây. Tuy nhiên, giờ ông lại ở một vị thế hoàn toàn khác, đó là trở thành kẻ đối đầu của Man City. Chelsea dưới sự dẫn dắt của Lampard đang thi đấu thăng hoa, và chưa biết chừng họ sẽ gieo sầu cho thầy trò Pep Guardiola trong cuộc tái ngộ đầy cảm xúc này.