Tại vòng 3 Premier League 2019/20, Chelsea đã hạ Norwich 3-2 trên sân Carrow Road, trong đó tiền đạo trẻ Tammy Abraham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lampard vui mừng nói: "Đây là một trận đấu khó khăn. Norwich đã giành rất nhiều điểm tại đây (sân nhà) bởi họ là một đội bóng giỏi. Chúng tôi đã để lọt lưới hai bàn theo cách tôi không thích chút nào, nhưng có nhiều điểm sáng nổi bật trong lối chơi của chúng tôi, và tôi rất hài lòng".
Ngoài ra, nhà cầm quân 41 tuổi còn có những lời nhận xét về cậu học trò Abraham, tác giả của cú đúp vào lưới Norwich. Ông cho biết: "Tôi hài lòng về Abraham. Cậu ấy đã ghi 2 bàn đẹp mắt, trong đó có một bàn ấn định chiến thắng. Tuy nhiên, tôi muốn nói về tất cả cầu thủ ngày hôm nay, bởi chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu trong một ngày thời tiết nóng nực.
Màn trình diễn của Chelsea đã không được đền đáp xứng đáng những ngày qua, nhưng hôm nay chúng tôi đã có được điều đó".
Cuối cùng, Lampard cũng tiết lộ đôi điều về chấn thương bất ngờ của Pedro: "Pedro cảm thấy gân khoeo có vấn đề trong lúc khởi động, nhưng Mason (Mount) chỉ đá quả bóng vào bắp chân cậu ấy mà thôi. Hi vọng Pedro sẽ sớm bình phục".
Trong khi đó, người hùng Abraham tâm sự: "Một buổi chiều tuyệt vời với cá nhân tôi và các cầu thủ. Chúng tôi bước vào phòng thay đồ ở giờ nghỉ và thể hiện quyết tâm phải giành chiến thắng trận này".
Ngoài ra, Abraham còn tiết lộ về hành động ăn mừng bàn thắng của mình: "Tôi thậm chí không biết ăn mừng bàn thắng ra sao, nên tôi đã chạy về phía HLV và các đồng đội. Bạn sẽ được tiếp thêm sự tự tin khi HLV trưởng đặt niềm tin vào bạn".