MANGALA & OTAMENDI GÂY THẤT VỌNG
Man xanh thực ra đã lường trước được tình trạng thể lực tồi tệ của Kompany. Bởi thế mà 2 mùa Hè gần nhất, họ đã chi ra tổng cộng 70 triệu bảng để mang về những trung vệ được đánh giá cực cao như Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala. Tuy nhiên, buồn cho đội chủ sân Etihad ở chỗ 2 cái tên kể trên đến giờ vẫn chưa cho thấy họ xứng đáng với số tiền mà Man City bỏ ra.
Trước tiên, hãy nói về Mangala. Hậu vệ người Pháp thực ra đã gây thất vọng từ mùa giải trước. Tuy nhiên, Manuel Pellegrini vẫn tin tưởng giữ Mangala lại trong mùa Hè vừa qua. Giai đoạn đầu mùa bóng mới, Mangala đã chơi tốt khi giúp Man xanh trắng lưới cả 5 vòng đầu. Tuy nhiên, càng đi sâu vào mùa bóng Mangala lại càng trở về với hình ảnh kém cỏi của mùa 2014/15.
Trận gặp Arsenal vòng trước, chính Mangala là tội đồ trong thất bại của Man City. Khi hiệp 1 chỉ còn 30 giây nữa thì ở giữa sân, cầu thủ người Pháp chuyền bóng như “ném gạch” vào đồng đội khiến Man City mất bóng, từ đó dẫn tới bàn thắng của Olivier Giroud. Sau trận chính HLV Pellegrini thừa nhận đó là “sai lầm chết người”.
Mangala gây thất vọng đã đành. Đến cả Otamendi cũng đang trên đường trở thành “bom xịt”. Nếu lên Youtube, bạn có thể dễ dàng tìm được clip Otamendi bắt chết Lionel Messi trong một trận đấu của Valencia và Barcelona mùa trước. Nhưng sang Premier League, Otamendi lại trở nên ngờ ngệch, không kèm nổi Olivier Giroud trong pha bóng mà tiền đạo người Pháp ghi bàn.
Man City lao đao vì vắng Kompany ở những trận vừa qua
CÚ HÍCH KOMPANY
“Chúng tôi đang nhớ Kompany. Man City cần cậu ấy”, Pellegrini từng thừa nhận sau trận thua Arsenal. Tuyên bố của Pellegrini là sự thừa nhận chính xác nhất cho tầm quan trọng tuyệt đối của Kompany. Quả thật, mọi thống kê chuyên môn về số bàn thua, tỷ lệ chiến thắng, điểm số trung bình/trận của Man City khi có Kompany đều vượt trội so với khi vắng trung vệ người Bỉ.
Kompany sẽ mang lại sức mạnh, tốc độ, và khả năng đọc trận đấu mà không một trung vệ nào của Man City lúc này có được. Chưa hết, với Kompany trên sân, Man xanh có một thủ lĩnh đích thực ở hàng phòng ngự. Còn nữa, sự xuất hiện của Kompany cũng giúp những người đá cặp, từ Mangala cho tới Otamendi đều chơi tự tin hơn rất nhiều. Tóm lại, Kompany sẽ là liều thuốc giải cho căn bệnh phòng ngự tồi tệ của Man xanh suốt 2 tháng qua.
May sao, tối nay Kompany sẽ trở lại. Người ta đã nói về Sergio Aguero, David Silva, De Bruyne, nhưng chính xác Kompany mới là nhân vật không thể thiếu ở Man City lúc này. Và Kompany có thể sẽ là chiếc chìa khoá vàng mở toang con đường chinh phục chức vô địch Premier League của đội chủ sân Etihad.