Bóng Đá Plus trên MXH

Kobbie Mainoo, xin đừng là kẻ tham lam

    Quang Beck CĐV Man United
    14:57 ngày 08/01/2025
    Cộng đồng Manucian luôn sẵn lòng bao bọc cho những đứa trẻ biết hối lỗi, nhưng cũng sẵn sàng phỉ báng những kẻ đặt lòng tham bản thân lên trên giá trị của CLB. Kobbie Mainoo, cậu chưa đủ quan trọng với đội bóng này đến nỗi dám thách thức lòng kiên nhẫn của tất cả đâu!

    Tháng 7/2023, Marcus Rashford sau mùa giải 2022/23 thăng hoa tột bậc, ký hợp đồng gia hạn 5 năm với Man United, hưởng chế độ 375.000 bảng mỗi tuần. Kể từ đó, Rashford chìm trong vòng xoáy của những đòi hỏi và lời chỉ trích từ đám đông. Đến nỗi, mới đây cậu nhóc sinh ra ở Manchester và trưởng thành lò đào tạo Carrington phải chua chát thốt lên: “Tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong sự nghiệp. Ngày rời đi, tôi sẽ không nói lời một nào không tốt đẹp về Man United”.

    Nếu Rashford bị chỉ trích vì thái độ, sự thiếu chuyên nghiệp cũng như những màn trình diễn vật vờ trên sân, Antony lại là một trường hợp khác. Cầu thủ chạy cánh người Brazil chưa bao giờ bị đánh giá thấp khát khao, nỗ lực cống hiến. Chỉ có điều, đám đông chê trách “anh Long” vì cầu thủ này đến Old Trafford với tư cách bản hợp đồng bom tấn 86 triệu bảng. Những gì Antony làm được cho đến nay chắc chắn chưa hề tương xứng.

    Còn nữa, mục tiêu số 1 của ban lãnh đạo Man United trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, đó là tống khứ lão tướng Casemiro. Kế hoạch này vốn dĩ đã được triển khai trong mùa hè, nhưng tiền vệ người Brazil bướng bỉnh không chịu rời đi. Casemiro luôn nỗ lực mỗi phút ra sân, thể hiện sự chuyên nghiệp cả trong tập luyện lẫn lối sống. Chỉ có điều, anh phải rời đi vì đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford - 18,2 triệu bảng mỗi mùa.

    3 dẫn chứng kể trên đã đủ thuyết phục chưa, Kobbie Mainoo? Nhìn vào họ, cậu có còn yêu cầu tăng lương lên 200.000 bảng mỗi tuần nữa hay thôi? Tiền bạc với bất cứ ai cũng rất quan trọng. Nhưng với một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi, Mainoo cần hiểu rằng đỉnh cao sự nghiệp của cậu còn ở rất xa. Để tiền bạc xâm chiếm trái tim và khối óc, ngay cả những cầu thủ đỉnh cao còn xuống dốc không phanh, nói gì đến một cầu thủ mùa trước còn đá cho U21 Quỷ đỏ?

    Với Sir Jim Ratcliffe và thuộc cấp của ông ở INEOS, khi những tài năng trẻ Quỷ đỏ bắt đầu đòi hỏi mức đãi ngộ cao ngút ngàn, câu hỏi họ đặt ra là: Đâu là giới hạn hợp lý giữa tiềm năng và giá trị tự thân? Trường hợp của Kobbie Mainoo đòi hỏi mức lương đến 200.000 bảng/tuần, theo đánh giá của truyền thông Anh, đã gây chú ý lớn và cần được xem xét dưới những góc nhìn khác nhau.

    Kobbie Mainoo sinh năm 2005, là một tiền vệ trung tâm được đánh giá cao về khả năng chuyền đổi lối chơi, thoát pressing và kiểm soát bóng. Anh đã thi đấu nổi bật trong các đội hình trẻ, đặc biệt là đội U18 và đội hình đầy triển vọng của câu lạc bộ. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở một đấu trường khốc liệt như Premier League vẫn còn hạn chế, tổng cộng mới có 39 trận ở hạng đấu cao nhất nước Anh, vỏn vẹn 3 trận ở cúp châu Âu. Việc Mainoo yêu cầu mức lương 200.000 bảng mỗi tuần từ một cầu thủ chưa chứng minh được độ bền bỉ có phải là quá sớm?

    Trên thực tế, những cầu thủ như Jude Bellingham hay Phil Foden chỉ nhận được mức đãi ngộ tương tự khi đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao và đạt được các danh hiệu lớn. Trong 1 mùa rưỡi khoác áo Real Madrid, Bellingham giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thu về 5 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm La Liga và Champions League. Bản thân Bellingham ẵm danh hiệu Cậu bé vàng 2023, về thứ ba cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024. 

    Phil Foden ở thời điểm được Man City trao cho mức chế độ đãi ngộ tương tự, đã góp công lớn mang về 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh cho đội chủ sân Etihad (đến nay là 6 danh hiệu), đóng vai trò nòng cốt trong cú ăn ba chói lọi mùa 2022/23. Tham chiếu với họ, Mainoo lấy gì làm cơ sở để đòi “kèo trên” với Man United?

    Có một thực tế, Mainoo dù được huyền thoại Rio Ferdinand so sánh với Clarence Seedorf về tiềm năng, vẫn chưa đầy đủ thời gian và cơ hội để khẳng định. Tốt hơn hết, muốn được yên thân phát triển sự nghiệp và mơ về mức đãi ngộ siêu khủng trong lần ký hợp đồng tiếp theo, Mainoo hãy quên những đòi hỏi điên rồ lúc này đi. 

    Nếu không, cậu sẽ trở thành cái gai trong mắt chúng tôi. Cộng đồng Manucian luôn sẵn lòng bao bọc cho những đứa trẻ biết hối lỗi, nhưng cũng sẵn sàng phỉ báng những kẻ đặt lòng tham bản thân lên trên giá trị của CLB. Kobbie Mainoo, cậu chưa đủ quan trọng với đội bóng này đến nỗi dám thách thức lòng kiên nhẫn của tất cả đâu. Nhớ nhé!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 15:37 ngày 08/01/2025

      Lấy Bellingham vs Foden ra so sánh? Cơ sở là do Mainoo nó nằm trong 1 đội bóng mà k đủ chất lượng nhe. So sánh khập khiễng vl. Riêng cu Mainoo thì tiềm năng khá là bth, chỉ do mấy ô tự tung hô lên rồi giờ ngta đòi lương cao lại chửi??

      • 16:30 ngày 08/01/2025

        So sánh vậy là hợp lí rồi. Vậy mới nói là không xứng đáng đó. Thời điểm Bel với Fol bằng tuổi mainoo cũng có mức lương đó, Rashford hình như cũng vậy. Tại MU đá quá dỏm, ko có danh hiệu thôi. Chứ giả sử một cầu thủ trẻ ở một đội bóng lớn khác, mà cầm trịch và xuất sắc nhất đội thì lương 200k là quá bình thường. Dĩ nhiên nếu MU đá hay có khi Mainoo lại ko nổi bật tới vậy, nhưng đó là câu chuyện khác. Giống kiểu bạn so sánh lương giám đốc của các cty lớn thôi, chứ ai lại đi so sánh cty lớn với cty

      • 08:08 ngày 09/01/2025

        @Lova Seck : Riêng mình thấy ss chả hợp lý. Nói như cách của bạn vậy bạn nghĩ nếu Bel với Fol ở MU hiện tại thì có danh hiệu được không? Lấy danh hiệu ra để nói xứng đáng hay k thì chịu rồi..

      • 11:41 ngày 09/01/2025

        @Duy Dang : Bạn rất mâu thuẫn khi chính bạn đang lấy danh hiệu ra làm giá trị so sánh rồi. Bạn phải hỏi là Fol với Bel nếu ở MU thì có được lương đó không, nếu với phong độ lúc họ đạt mức lương đó? Và phải là, giả sử Mainoo ở CLB "lớn" khác, là cầu thủ không thể thay thế, xuất sắc nhất đội bóng, thì liệu lương có được 200k ko? Dĩ nhiên mọi sự so sánh chỉ là tương đối. Chính vì MU đá quá dở ko thành công nên ai mà lương cao cũng sẽ trở thành lố bịch, ai mà được mua với giá cao cũng thành quá mắc, cầu thủ nà

      • 19:52 ngày 09/01/2025

        @Lova Seck : gặp 2 ông xem bóng đá bằng não lí lẽ ác quá

    • 15:49 ngày 08/01/2025

      Combo tăng lương tụt phong độ quen vãi

    • 20:51 ngày 08/01/2025

      Không có gì ngạc nhiên, thậm chí đây là việc đã trở thành truyền thống, thành bản sắc của nhà rùa. Mấy thằng chột ở giữa đám mù tự nhiên cho mình cái quyền như Thánh sống. Trình như thằng Mai nò này sang Chelsea, Liv, MC thì chỉ đáng đá cho đội hình 3 nhưng ở nhà rùa thì nó là cha, là mẹ nên nhiễm cái văn hóa nhặng xị, hợm hĩnh của cái đám 7 học.

      • 19:58 ngày 09/01/2025

        ? ở mc, chel, liv mainoo chỉ xứng đáng đá đội 3 á? ai nói bro vậy anti thì cũng vừa phái thôi chứ anti óc như bro thì cũng hơi mệt hơn nữa văn hoá mu có j mà nhặc xị, hợm hĩnh? đúng là anti thì làm gì cũng nhìn vào mặt tối rồi suy xét như mấy thằng ngo mà tưởng biết tuốt

      • 22:17 ngày 09/01/2025

        @Nhã Trần : Đó, nhặng xị và stupid, thậm chí là cả những câu hỏi ngáo ngơ của 1 kẻ 7 học là đây chứ đâu. Một kẻ fan rùa điển hình. Hãy lên google mà search từ những kẻ như Ferguson, Giggs, Rooney, rồi đám hậu bối như Greenwood, Antony,... để biết cái văn hóa của bọn 7 học nó như thế nào.

      • 14:09 ngày 10/01/2025

        @Thành Hưng Thịnh : mấy cái drama, bê bối thì đội nào chả có?

      • 21:17 ngày 10/01/2025

        @Thành Hưng Thịnh : " Đó, nhặng xị , thậm chí là cả những câu hỏi ngáo ngơ của 1 kẻ 7 học là đây chứ đâu" văn hoá 7 học là j m miêu tả xem?? cr7 làm j xấu lắm sao, ảnh hưởng j đến m à mà sao m lôi ra chỉ trích?? chắc mấy thằng mõm như m đóng góp cho thế giới nhiều hơn cr7 đó

      • 11:30 ngày 11/01/2025

        @Nhã Trần : 7 học là thất học á

      • 16:36 ngày 12/01/2025

        @Cảnh Thắng Nguyễn: Đám fan rùa chúng không có khả năng đọc hiểu tiếng người đâu. Nói chúng 7 học thì chúng tự ái, nhưng sự thật luôn chứng minh chúng là đám 7 học.

      • 21:33 ngày 13/01/2025

        @Thành Hưng Thịnh : yea! lúc đầu t cũng nghĩ 7 học là thất học nhưng thấy m nói ở mu ai cũng nhiễm văn hoá 7 học mới thấy sai sai như racpho có bằng tiến sĩ rồi được nữ hoàng anh trao huân chưng các kiểu nữa nên mới thấy vô lí

    • 16:20 ngày 08/01/2025

      Chưa thành tài đã thành tật

    • 16:30 ngày 08/01/2025

      Ở cái nhà hát âu tran phót này thì cứ thoải mái mơ đi Kobbie Mainoo, 200.000 bảng/tuần chưa xứng với tài năng của cậu đâu :)

    • 07:47 ngày 09/01/2025

      Ở một nơi mà 1 kẻ đi đường già như Casemiro lương 375k, 1 bệnh binh như Mount 250k và đặc biệt 1 tài năng có tư duy ngang cái đầu Comba là Antony thì lương cũng đã 200k. Thì thử hỏi 1 cầu thủ trẻ đươc tung hô đòi hỏi mức lương ngang với kẻ phế vật là còn ít. Tầm này trả lương 500k luôn còn đc vì tương lai nó sẽ thành con rùa đầu đàn.

    • Minh Hieu 16:24 ngày 08/01/2025

      Mai nhé Noo! Đúng là "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"

    • 11:55 ngày 10/01/2025

      Sự ảo tưởng này là do NHM tung hô sau 1 vài trận đá tốt giờ chê trách trong khi họ cũng có 1 phần tạo ra .

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay