Trọng tài Anthony Taylor đã được ban tổ chức Ngoại hạng Anh chỉ định bắt chính trận đại chiến giữa Liverpool và M.U trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ đội bóng thành phố cảng.
Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ trọng tài Taylor đang sinh sống tại khu Great Manchester và hơn nữa... vợ ông vua áo đen này là một fan cuồng của Manchester United.
Không chỉ các CĐV, ngay cả HLV Jose Mourinho trước trận đấu cũng bày tỏ quan ngại về việc này bằng phát biểu: “Tôi nghĩ rằng ông Taylor là một trọng tài có chuyên môn, nhưng tôi nghĩ ai đó có ý định tạo ra áp lực khiến ông gặp khó khăn”.
Trọng tài Taylor đã điều khiển trận đấu rất tốt
Tuy nhiên vị vua áo đen sinh năm 1978 đã điều khiển trận đấu rất tốt và nhận được lời ngợi khen của HLV hai đội sau khi kết thúc trận đấu.
“Tôi có thể nói chuyện về trọng tài mà không bị trừng phạt chứ? Ông ấy có một trận đấu tốt và tôi rất mừng vì ông ấy đã vượt qua được áp lực. Không dễ để điều khiển tốt một trận đấu như thế”, HLV Mourinho chia sẻ.
Trong khi đó, HLV Klopp cũng khen ngợi vị vua áo đen người Anh: “Không có bất cứ lời phàn nàn nào với trọng tài sau trận và có lẽ đó là lời khen lớn nhất đối với ông ấy. Tôi không nhớ bất cứ tình huống tranh cãi nào cả”.