"Họ (Man United) không giúp chúng tôi (cầm chân Man City), tại sao chúng tôi phải giúp họ? Bạn phải tự tìm giải pháp cho riêng mình. Ole cần thời gian và tôi cũng cần thời gian. Bạn không thể thực hiện điều kỳ diệu. Không ai trong chúng ta có thể làm điều đó cả. Premier League là một giải đấu cạnh tranh.
Tôi không nghĩ các bạn sẽ tìm được quá nhiều người nói những điều tích cực về tôi khi tôi đến Liverpool vào tháng 10, nếu chúng tôi không chơi tốt tại Europa League. Tất cả chúng tôi phải cố gắng hết sức làm việc mỗi ngày. Cuối cùng, tôi nghĩ sức mạnh tài chính của Man United là đủ để giúp họ giải quyết các vấn đề", Klopp chia sẻ.
Vào đêm nay, Liverpool sẽ tiếp đón Huddersfield. Đây là trận đấu mà The Kop buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hi vọng vô địch. Sau đó, vào giữa tuần sau, họ sẽ làm khách trước Barcelona ở lượt đi bán kết Champions League.
Đề cập tới đối thủ này, Klopp cho biết: "Tôi đã đối đầu với Real Madrid nhiều lần nhưng Barca thì chưa. Điều tuyệt vời về Barca là khi chạm trán với đối thủ này, bạn không bao giờ nằm ở cửa trên. Đây cũng là điều tốt cho Liverpool ngay cả khi tôi chưa có ý tưởng về trận cầu này".