Giữa tuần quan Liverpool đã để thua tan nát chủ nhà Barca 0-3 ở lượt đi bán kết Champions League. Trận thua này khiến The Kop không còn nhiều cơ hội lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết, đồng thời cũng có thể khiến đội bóng của HLV Klopp đánh mất tinh thần dẫn đến sảy chân ở 2 lượt trận còn lại tại Ngoại hạng Anh mà trước mắt là chuyến làm khách tới sân của Newcastle cuối tuần này.
Phát biểu trước trận đấu với Newcastle, HLV Klopp cho hay: "Chúng tôi không cần ôm và động viên cầu thủ. Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong bóng đá, bạn phải chấp nhận rằng mình có thể thua. Tôi đã có những suy nghĩ tích cực về trận đấu (với Barca) hơn là tiêu cực vì những gì chúng tôi đã làm trên sân".
"Các chàng trai đã chơi rực lửa. Khi bạn tham gia vào cuộc đua, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi có tham vọng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đánh bại Newcastle. Những gì đội khác làm vào tối thứ Hai không phải là vấn đề của chúng tôi", HLV Klopp không quên đề cập về trận đấu muộn nhất vòng 37 giữa Man City và Leicester.
"Màn trình diễn của chúng tôi trong những tuần gần đây là rất tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi cần phải tiếp tục như thế này", chiến lược gia người Đức lên giây cót tinh thần cho toàn đội trước chuyến viếng thăm sân St. Jame's Park đêm nay.