Ngày hôm qua, Gerrard đã quyết định từ giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với LA Galaxy. Tiền vệ 36 tuổi này cũng thổ lộ về mong muốn trở thành một huấn luyện viên trong tương lai mặc dù từ chối đề nghị dẫn dắt MK Dons tại League One.
Và theo nhiều ý kiến đánh giá, vị trí trợ lý cho HLV Klopp tại Liverpool sẽ là khởi đầu lý tưởng nhất dành cho Gerrard trong sự nghiệp cầm quân. Và vị chiến lược gia người Đức cũng tỏ ra ủng hộ ý kiến này: "Một ngày trong tương lai sẽ có những thông báo, tôi khá chắc chắn về điều này. Cánh cổng luôn mở. Nếu cậu ấy muốn, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy".
Klopp cũng cảnh báo: "Nhưng đừng quá háo hức chờ đợi bước đi tiếp theo của Gerrard. Trong cuộc sống, ai cũng cần không gian và thời gian để tìm tòi, học hỏi cái mới". Đến khi bị dồn dập bởi quá nhiều câu hỏi về Gerrard, Klopp đã nổi cáu: "Đây không phải là nơi để nói về điều này. Khi cần công bố cái gì, chúng tôi sẽ tự công bố, không cần các anh phải hỏi và sau đó chúng ta sẽ nói về vấn đề đó".
Vị chiến lược gia người Đức tỏ vẻ bực tức: "Hãy thôi câu chuyện về Gerrard đi, nếu các anh muốn phát triển đề tài về cậu ấy, hãy tự đi mà viết. Chúng ta sẽ không nói về Gerrard nữa, vì điều đó không giúp ích cho tôi hay cậu ấy".