Sky Sports đang có ý định dời trận đại chiến giữa Arsenal và Liverpool từ ngày 23/12 sang 24/12. Điều này cho phép nhà đài này làm tường thuật trực tiếp bóng đá vào tối ngày Giáng sinh lần đầu tiên kể từ 1995.
Ý định này ngay lập tức nhận sự phản đối của BLĐ cũng như fan 2 đội. Arsenal lo sợ về vấn đề an ninh, trong khi Liverpool lại lo lắng cho các CĐV ruột của mình phải di chuyển đến sân khách.
Klopp bức xúc: "Từ trước khi đến đây, tôi biết sẽ có những trận cầu đặc biệt. Nhưng để bảo vệ chất lượng cao nhất của trận đấu, tôi kêu gọi một sự cảm thông".
"Các nhà đài thừa sức làm việc đó. Họ có thể nói "Mấy người đã ký rồi thì phải tuân theo" nhưng bạn vẫn cần phải nghĩ thật thấu đáo. Nếu bạn muốn một trận đấu thực sự, bản phải nghĩ thật kỹ".
"Ngày 24 là một ngày đặc biệt. Đó là thời điểm không ai muốn xem bóng đá. Nếu Sky cứ khăng khăng quyết định của mình thi chúng tôi đành chịu. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ buộc các fan phải ra đường vào tối hôm đó, buộc các nhân viên của mình xa nhà hôm đó".