Trong bối cảnh Man City rất cần 3 điểm để tạm chiếm lại ngôi đầu, Bernardo Silva đã lên tiếng rất kịp thời. Sau khi mở tỷ số trước Fulham ngay từ phút thứ 5, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại là tác giả của đường chuyền cho Sergio Aguero xé lưới đội chủ nhà ở phút thứ 27. Tỷ số 2-0 giúp Man City chiến thắng, còn Bernardo Silva lần đầu tiên có trận thứ 3 liên tiếp lập công cho đội bóng.
Trong khi Bernardo Silva tỏa sáng rực rỡ thì một tiền vệ trụ cột khác của Man City là Kevin de Bruyne lại rất mờ nhạt. Ngôi sao người Bỉ đang có một mùa giải đáng quên khi liên tục chấn thương và vẫn chưa lấy lại cảm giác tốt nhất. 15 trận ra sân tại Premier League mùa này, De Bruyne mới chỉ có 1 bàn thắng và chưa một lần kiến tạo. Trận đấu với Fulham, dù được đá chính tới 75 phút, De Bruyne cũng chẳng tạo ra được dấu ấn nào đáng kể. Anh chỉ tung ra vỏn vẹn 32 đường chuyền, bằng 1/3 so với con số 96 lần chuyền bóng của Bernardo Silva. Không ai còn nhận ra một De Bruyne từng có tới 16 đường kiến tạo ở Premier League mùa trước.
Từ chỗ là cầu thủ hay nhất của Man City, De Bruyne giờ còn không còn quan trọng bằng Bernardo Silva. Điều đó không tốt cho cả tiền vệ người Bỉ lẫn Man City. Để hoàn tất cú ăn bốn, HLV Guardiola cần tất cả các ngôi sao tỏa sáng. Bernardo đã thăng hoa, đến lúc De Bruyne cũng phải lên tiếng.
Bernardo Silva nghĩa là… chiến thắng Cả 3 trận đấu Bernardo Silva ghi bàn vừa qua, Man xanh đều thắng. Trước trận đấu với Fulham là các trận đè bẹp Schalke 7-0 tại Champions League và thắng Swansea 3-2 ở Cúp FA. Những đóng góp của Bernardo Silva ngày càng thiết thực đối với Man City. |