Bàn thắng
Burnley: Brady (3')
Everton: Calvert-Lewin (45'+3)
Sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, Everton đã sa sút đi rất nhiều thời gian qua. Họ để thua tới 4/5 trận gần nhất và tụt từ nhóm dẫn đầu xuống vị trí thứ 8 trên BXH sau vòng 10. Hành quân tới sân của đội bét bảng Burnley là cơ hội để thầy trò Carlo Ancelotti tìm lại mạch thắng.
Vị chiến lược gia người Italia đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với James Rodriguez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Allan và Abdoulaye Doucoure. Ông cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi sử dụng sơ đồ 3-4-3.
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3. Sai lầm của tuyến giữa Everton tạo cơ hội cho Robert Brady tung ra cú sút xa quyết đoán hạ gục Jordan Pickpord, khai thông thế bế tắc.
Bị dội gáo nước lạnh, Everton đã vùng lên tấn công mạnh mẽ. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng những đợt lên bóng không có nhiều sức sát thương.
Phải mãi tới phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, đội khách mới tìm được bàn thắng san bằng cách biệt. Calvert-Lewin là người tận dụng thành công đường chuyền vào đầy tinh tế của người đồng đội Richarlison.
Bước sang hiệp 1, Everton tiếp tục đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Phút 51, James Rodriguez cứa lòng hiểm hóc nhưng Nick Pope đã xuất sắc hơn để cản phá thành công. Tới phút 62, Alex Iwobi căng ngang sau môt tình huống phối hợp tốt nhưng bóng đi không thật sự như ý.
Phút 82, Calvert-Lewin thoát xuống sau đường chuyền thông minh của Richarlison, đáng tiếc cú sút ở góc hẹp của tiền đạo người Anh không thắng được Nick Pope.
Tình huống hỏng ăn đáng chú ý nhất trong hiệp 2 diễn ra ở phút 90'+1. James Rodriguez có đường chuyền cực kỳ tinh tế để Gylfi Sigurdsson đối mặt với Nick Pope và tung ra cú dứt điểm cận thành. Đáng tiếc là thủ môn của Burnley đã xuất sắc dùng chân chặn bóng.
Kết quả cuối cùng của trận đấu là 1-1 và Everton tiếp tục cho thấy phong độ rất kém thuyết phục. HLV Carlo Ancelotti sẽ còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội bóng trở lại mạch thăng hoa như đầu mùa.