Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Brighton 1-1 Liverpool: VAR 3 lần ngăn cản, Liverpool mất chiến thắng phút bù giờ

21:35 ngày 28/11/2020
Dù tân binh Diogo Jota tiếp tục ghi bàn nhưng trong một ngày cực kỳ đen đủi với công nghệ VAR, Liverpool chỉ có thể có được 1 điểm trên sân của Brighton.

    Tường thuật chi tiết

    Bàn thắng
    Brighton:
    Gross (90'+3, pen)
    Liverpool: Jota (60')

    Video: Brighton 1-1 Liverpool: VAR định đoạt, phút 90 khó tin

    Liverpool hành quân tới sân của Brighton với sự trở lại của ngôi sao Mohamed Salah sau thời gian bị cách ly vì dương tính với Covid-19. Takumi Minamino cũng có lần đầu tiên đá chính tại Premier League trong khi Sadio Mane ngồi dự bị.

    Ngay từ những phút đầu tiên, Liverpool đã chủ động kiểm soát trận đấu. Ngày phút thứ 2, đội khách đã có cơ hội. Từ đường chọc khe của Firmino, Jota băng xuống rất hay bên cánh trái trước khi chuyền vào trong cho Salah. Đáng tiếc là đường chuyền của anh lại quá nhẹ và bị hậu vệ Brighton phá ra.

    Chỉ 1 phút sau, Fabinho tung ra đường chuyền vượt tuyến cực hay để Salah phá bẫy việt vị nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi không chính xác.

    Brighton chủ động chơi thấp và thường xuyên sử dụng những tình huống chuyền bóng ra phía sau lưng hàng thủ Liverpool để các tiền đạo dùng tốc độ băng xuống. 

    Phút thứ 10, họ tưởng như đã có được bàn thắng nhờ cách chơi này. Từ đường chọc khe rất nhanh của Maupay, Aaron Connolly dùng tốc độ băng xuống đối mặt với Alisson nhưng tiếc là cú cứa lòng của anh lại đưa bóng ra ngoài một cách đáng tiếc.

    Maupay đá hỏng phạt đền ở phút 23

    Maupay đá hỏng phạt đền ở phút 23

    Tới phút 19, hậu vệ trẻ Neco Williams đã phạm lỗi với Connolly trong vòng cấm và Brighton được hưởng 1 quả phạt đền. Trên chấm 11m, Neal Maupay đã đánh lừa được Alisson nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Đây là một trận đấu đen đủi vởi Maupay khi chỉ vài phút sau khi đá hỏng phạt đền, anh đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Leandro Trossard.

    Sau khi để cho Brighton có những cơ hội nguy hiểm, Liverpool đã có câu trả lời ở phút 35. Từ đường chuyền dài lên phía trên của Alisson, Firmino nhận bóng trước khi đẩy bóng đầy tinh tế để Salah băng xuống đánh bại thủ thành Matthew Ryan. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

    Salah ghi bàn nhưng bị từ chối bởi VAR

    Salah ghi bàn nhưng bị từ chối bởi VAR

    Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Giống như khoảng thời gian đầu hiệp 1, Liverpool kiểm soát bóng áp đảo và gây sức ép dồn dập hòng ghi bàn ở đầu hiệp 2 nhưng tiếp tục tỏ ra kém sáng tạo và thiếu đột biến để có thể gây ra nguy hiểm thực sự cho cầu môn đối phương.

    Trong thế trận bế tắc, Diogo Jota một lần nữa tỏa sáng. Phút 60, cầu thủ người Bồ Đào Nha sử dụng hàng loạt động tác giả khi xộc thẳng vào khu cấm địa của Brighton trước khi tung ra cú đá hiểm hóc về góc xa mở tỷ số trận đấu.

    Jota mở tỷ số ở phút 60

    Jota mở tỷ số ở phút 60

    Những phút sau đó thực sự là cơn ác mộng với cả hai đội khi các cầu thủ thi nhau bị đau. Phút 63, Adam Lallana vào sân thay cho Aaron Connolly. Nhưng chỉ 8 phút sau, anh đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Alireza Jahanbakhsh.

    Bên phía Liverpool, lão tướng James Milner cũng phải rời sân nhường chỗ cho Curtis Jones sau khi gặp chấn thương. Sau đó, trung vệ Nathaniel Phillipps cũng bị đau nhưng rất may là anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

    Phút 84, Sadio Mane đã đưa được bóng vào lưới của Brighton từ một tình huống đá phạt nhưng công nghệ VAR xác nhận anh đã việt vị và bàn thắng không được công nhận.

    Gross ấn định tỷ số 1-1 ở phút 90'+3

    Gross ấn định tỷ số 1-1 ở phút 90'+3

    Càng nghiệt ngã hơn cho Liverpool khi tới phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, họ bị thổi phạt đền sau khi Robertson đá vào chân của Welbeck. VAR xác nhận có lỗi của hậu vệ bên phía Liverpool. Trên chấm 11m, Pascal Gross đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Alisson trên chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

    Thời gian còn lại là quá ít ỏi để Liverpool có thể ghi thêm bàn thắng. Bị cầm hòa một cách đau đớn, Lữ đoàn đỏ tiếp tục có mạch trận đáng thất vọng trên sân khách.

    Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21

    Trung Nghĩa • 21:35 ngày 28/11/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 22:07 ngày 28/11/2020

      Trận này đúng là oan nghiệt cho Liv, cùng đá với Brighton sao mà trái ngược nhau đến thế. Liv bị tài chống lại còn rùa được tài tặng 3đ ngon ơ, chắc tài lấy điểm của Liv bù cho Brighton trong trận gặp rùa, thôi đành chịu.

      • 23:56 ngày 28/11/2020

        Nếu như trái penalty đầu trận mà vào, thì chưa biết kết quả thế nào.

      • 01:21 ngày 29/11/2020

        chẳng liên quan gì tới MU ở đây đâu mà lôi vào.

      • 02:09 ngày 29/11/2020

        Bây giờ liverpool hay man city thua đều là lỗi của mu cả. Thậm chí barca có thua cũng là do mu. Bình luận mang tính vô học của bọn trẻ trâu.

      • 03:05 ngày 29/11/2020

        Hơn thua ở bản lĩnh cả, bớt phàn nàn đi thằng đàn bà. Mọi bài viết đều thấy xuất hiện, rãnh rỗi ko có việc gì làm à?

      • 06:51 ngày 29/11/2020

        @Nam Nguyễn Thạc:Kkkkk nó có phải thằng đâu bạn, đó chính hiệu là một con mụ đàn bà chua ngoa, điêu dối, đặt điều. Hối trước tôi cũng tưởng mụ ấy là đàn ông. Nhưng không phải đâu.

      • 07:59 ngày 29/11/2020

        Bửa này làm con “cờ văn ve “ đi khóc thuê nữa à. Có thấy nhục khi làm fan chel k cu e

      • 09:14 ngày 29/11/2020

        @Đức Vinh:Nói nhảm suốt ngày khi bất cứ bài nào liên quan hoặc ko liên quan đến M.U. Khổ, chắc trong đầu ko lúc nào thanh than đc vì GATO

      • 12:47 ngày 29/11/2020

        @Nam Nguyễn Thạc:Chuẩn luôn bạn ạ. Người như mụ ấy rất khổ, ở ngoài đời thì chắc cũng là người xấu tính, tiểu nhân vì luôn ganh tị với người ta, lập ra 3 cái tên để chuyên moi móc. Hoaixa, West Lodon cùng là của mụ ấy đấy.

      • 13:37 ngày 29/11/2020

        Rất có lý bạn. Lũ m 🐢 vô nhân tính mà

    • 21:54 ngày 28/11/2020

      Xem trận đấu này thấy một điều rằng BTC FA muốn biến Liver thành cựu vương để năm nay có nhà vô địch mới để giải đâu hấp dẫn hơn và có bản quyền cao hơn. Hệt như năm ngoái trọng tài xử ép Mancity. Xem ức chế ko chịu dc

    • 22:37 ngày 28/11/2020

      Không tin nổi, TT tìm đủ các phương án để dìm Liv

    • 22:19 ngày 28/11/2020

      Đội vô địch cần hội tủ cả thực lực mạnh, ý chí bền bỉ, bản lĩnh và cả may mắn nữa. Liverpool hôm nay đã có may mắn nhưng không tận dụng được. Mấy tình huống việt vị mà Var đã soi rồi thì kêu gì nữa. Qủa pen cuối cùng thì ngố nên ráng mà chịu thui, giống như vụ Pogba của M.U trong trận với Arsenal đóa. Nhưng công bằng mà nói, hôm nay các cầu thủ của Liv đã quá mệt mỏi rồi, nhìn bước chạy của họ sẽ thấy rõ điều ấy. Liverpool hôm nay vẫn may chán, nếu thước ngắm của Brighton chuẩn thì Liv toi rùi.

    • 22:14 ngày 28/11/2020

      Brighton kiểm soát bóng ít hơn nhưng tổng số cú sút + sút trúng đích nhiều hơn LiVAR, không phải ngẫu nhiên mà MU hút chết với clb này => những clb yếu mà thắng được MU mùa này thì clb đó chỉ yếu trong quá khứ, còn hiện tại thì chưa biết được =))

    • 22:32 ngày 28/11/2020

      1 trận đấu hay kq vừa đẹp cho cả 2...

    • 21:52 ngày 28/11/2020

      VaTaMu (var- tài- mu) đến khán giả còn phát điên.

      • 01:23 ngày 29/11/2020

        cứ điên tiếp đi, có ai khiến phải quan tâm đến MU đâu, trận đấu của Liv mà cũng réo MU được

    • 22:47 ngày 28/11/2020

      Thật là bất công cho Liv, cùng là đối thủ này, nhưng nếu Liv là mờ u mu thì Liv sẽ thua đến 5-1, và nếu Liv mà giống như MU, Liv đã thắng 4-1.

    • 07:43 ngày 29/11/2020

      Tôi fan live mà thấy kp này là may cho live rồi,mấy ông hv trẻ đá như hạch chuyền bóng mún rớt tim.Còn ông fimino quá tệ hại thì lop ko chụi thay ra..1 điểm là tốt lắm rồi

      • 13:42 ngày 29/11/2020

        Chuẩn. Nhưng thực sự là Liverpool quá mệt mỏi rùi, nhìn bước chạy của họ cứ đuối đuối. Còn hàng thủ thì chấn thương hết rồi còn đâu. Việc không để bộ 3 M-S-F đá cùng, có lẽ là Klop một phần muốn giữ chân, một phần cũng hơi chủ quan nữa. Với tình cảnh của Liverpool hiện nay, giữ được thế này là Klop xuất sắc lắm rùi.

    • 01:38 ngày 29/11/2020

      Yên tâm đi các fan Liv , mùa này sẽ rất nhiều thứ chống lại . Chả ai muốn cái kỉ lục giữa đội đầu bảng và đội thứ 2 lặp lại đâu .

    • 07:08 ngày 29/11/2020

      Thì mấy năm trước gặp may nhiều rồi, năm nay để cho đội khác may thôi. Của thiên trả địa mà

    • 01:25 ngày 29/11/2020

      Nếu k có var chắc cho rằng tt bán độ.đã rất nhiều bàn thắng bị tước bỏ nên t nghĩ đừng kêu khóc.hướng về phía trước còn dài.còn phải kêu nhiều.bảo trọng.

    • 04:46 ngày 29/11/2020

      Liv năm nay quả thật là đen đủ đường

    • 01:08 ngày 29/11/2020

      Tôi hôm qua dự rồi Liv hoà, 2 ông Chel Tốt hoà luôn

    • 07:19 ngày 29/11/2020

      Quá nhọ cho liver. Giuột mất trận thắng thêm một trụ cột bị đau. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc khi cam quay cận mặt ông kloop. Haizz

    • 14:32 ngày 29/11/2020

      live hòa càng tốt,tối nay chel win tot là đẹp ,lên đầu bảng chel vô địch

    • 08:10 ngày 29/11/2020

      Trận nào thì bình luận trận đó, sao cứ thích lôi người khác vào nhỉ?! Var phá hoại bóng đá hơn là tạo công bằng, điều này ai cũng rõ!

    • 09:28 ngày 29/11/2020

      Mỗi trận đấu của Liverpool giờ đây luôn có 2 đối thủ 1 đội bóng đối phương và 1 là trọng tài mà riêng đối đầu với trọng tài đã là cuộc chiến không cân sức

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay