Ghi bàn
Aston Villa: Traore (5'), Hause (66'), El-Ghazi (76')
Thẻ đỏ
Aston Villa: Mings (45')
Trận hòa Burnley ngay trên sân nhà ở vòng 13 làm các cầu thủ Villa giảm hưng phấn trầm trọng. May thay, họ đã kịp thời trở lại sau chiến thắng áp đảo 3-0 trên sân West Brom ở vòng trước. Với phong độ cao như vậy, Villa trở lại sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ thất thường Palace.
Và Villa đã khởi đầu như mơ khi Watkins có pha sút bóng góc hẹp bị thủ môn Palace đẩy ra tạo điều kiện cho Bertrand Traore dễ dàng mở tỉ số. Những tưởng với lợi thế tốt như vậy, Villa sẽ dễ dàng làm chủ thế trận và có một trận đấu dễ dàng thì đúng những phút cuối hiệp 1, bước ngoặt xảy đến.
Trung vệ Tyrone Mings bị Wilfried Zaha dụ dỗ vào màn ẩu đả không đáng có và phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính, qua đó rời sân trong uất ức. Đáng nói, ở lần bị thẻ vàng đầu tiên, Mings cũng là nạn nhân của Zaha.
Nhưng Palace chỉ làm tốt nhiệm vụ khiêu khích đối thủ chứ tấn công thì không. Họ có nguyên cả hiệp 2 được chơi hơn người nhưng không làm cách nào xuyên thủng hàng thủ của đội chủ nhà. Trong khi đó, Villa đã chơi phòng ngự phản công xuất sắc để không những giữ vững cách biệt mà còn ghi thêm bàn.
Siêu sao Grealish có mặt trên sân nhưng Watkins mới là cầu thủ tỏa sáng. Anh góp dấu giày trong tất cả các bàn thắng của Villa. Phút 66, chính từ cú đánh đầu đập xà ngang của Watkins, Kortney Hause mới có cơ hội dứt điểm vào lưới trống nhân đôi cách biệt.
Đến phút 76, lại là Watkins mớm bóng thuận lợi cho Anwar El-Ghazi sút bóng trái phá trong vòng cấm ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Với 3 điểm giành được, Villa tạm vươn lên thứ 6 với 25 điểm sau 14 trận.