Cầu thủ người Nhật Bản đã đưa Brighton dẫn trước Chelsea 1-0 ở phút thứ 26 với bàn thắng có lẽ là đẹp nhất trong sự nghiệp của anh.
Từ một cú phát bóng dài lên phía trên của thủ môn Bart Verbruggen của Brighton, Mitoma đã theo dõi đường đi của bóng trước khi bình tĩnh thực hiện một cú chạm bóng tinh tế. Sau đó, anh đi bóng cắt vào trong và vượt qua Trevoh Chalobah trước khi vẽ đường cong tuyệt đẹp tung lưới Filip Jorgensen.
Bàn thắng khiến Carragher, trong phần bình luận của Sky Sports, gần như không nói nên lời trong một thời gian ngắn - và Sân vận động Amex bùng nổ.
Vài giây sau, Carragher nói: "Chúng ta vừa thấy gì vậy? Thật là quá tuyệt vời. Cú chạm bóng này quá xuất sắc. Và cú dứt điểm cũng hết sức ấn tượng. Giống như Messi vậy".
Gary Neville cũng đồng tình và so sánh Mitoma với huyền thoại Dennis Bergkamp: "Pha chạm bóng đầu tiên thật phi thường. Bergkamp từng làm điều tương tự trước Leicester và anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Cách Mitoma xử lý bóng thực sự là một tác phẩm nghệ thuật".
Người hâm mộ cũng phát cuồng vì pha solo này. Một người bình luận: "Kaoru Mitoma vừa ghi được bàn thắng đẹp nhất tôi từng thấy". Một người khác thì khẳng định: "Ứng viên nặng ký cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Tuyệt vời, Mitoma!".
Đây là bàn thắng thứ 8 của Mitoma tại Premier League mùa này, khẳng định giá trị của anh với Brighton. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Seagulls đã từ chối lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng từ Al Nassr dành cho cầu thủ người Nhật Bản.
Theo talkSPORT, Brighton đã từ chối 2 lời đề nghị từ Al Nassr để ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh 27 tuổi này. Người ta nói thêm rằng Mitoma không muốn ra đi và Brighton không muốn bán một cầu thủ có hợp đồng với họ cho đến mùa hè năm 2027.