Bóng Đá Plus trên MXH

Juergen Klopp nên bắt đầu lo lắng về tương lai
VỊNH SAN • 08:55 ngày 03/10/2017
HLV Juergen Klopp cần thời gian và Liverpool sẵn lòng chờ đợi. Nhưng bây giờ đã là năm thứ 3 dưới triều đại nhà cầm quân người Đức mà The Kop vẫn không cho thấy sự tiến bộ. Niềm tin dành cho HLV 50 tuổi ngày một hao mòn theo chuỗi trận thất vọng kéo dài.

    Klopp phải chịu trách nhiệm cho tất cả

    Cứ sau mỗi trận đấu thất vọng của Liverpool, hàng phòng ngự lại trở thành đối tượng bị lên án. Điều này tiếp tục lặp lại sau kết quả hòa 1-1 trước Newcastle cuối tuần qua. Tuy nhiên, đã đến lúc ngừng nói về chất lượng hàng thủ. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi về Juergen Klopp. 

    Như huyền thoại Alan Shearer cho biết cách đây 2 tuần, rằng “không hiểu Klopp đã làm gì trên sân tập trong bối cảnh lỗi lầm phòng ngự liên tục tái diễn?”. HLV người Đức không hề chối bỏ tình trạng phòng thủ yếu kém của Liverpool và đồng thời, tuyên bố về một sự cải thiện trong tương lai. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa hẹn. The Kop vẫn chơi với một phòng tuyến bảo vệ run rẩy và chờ đợi để sụp đổ. Không ai khác ngoài ông phải chịu trách nhiệm cho điều này. 

    Liverpool đã thất bại trong việc giữ sạch lưới kể từ sau trận thắng 4-0 trước Arsenal. 7 trận đã qua ở mọi đấu trường, họ cũng chỉ thắng 1 dẫn đến việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, không thể khống chế bảng đấu ở Champions League. Riêng tại Premier League, The Kop đã bị 2 đội thành Manchester bỏ rất xa, với 7 điểm kém hơn. Cùng thời gian này mùa trước, họ còn đứng thứ 4 với 2 điểm ít hơn đội dẫn đầu Man City. 


    Các CĐV Liverpool đủ thông minh để hiểu, giấc mơ đăng quang sau 26 năm đã quá xa vời. Liverpool không hề mang dáng dấp của vô địch tương lai, mà chỉ trở thành một CLB... gây kích thích với đối thủ, nhất là những đội bị đánh giá thấp. Và như vậy, chẳng phải Klopp cũng chẳng hơn gì Brendan Rodgers sao? Trong 3 năm ít ra cựu HLV người Bắc Irenland còn đưa họ đến sát ngôi vương. Klopp không có gì, ngoại trừ ảo ảnh về một đội bóng chơi thứ bóng đá cuồng nhiệt và hiệu quả. 

    Cần tước bỏ sự ưu ái với Klopp

    Klopp yêu thích phong cách pressing và bóng đá tấn công, một trong những đặc điểm khiến ông nhận được sự cảm mến từ người hâm mộ. Vấn đề là, cho dù đội bóng của ông có chiếm ưu thế và tạo ra bao nhiêu cơ hội đi nữa, họ vẫn dễ bị phản công rồi trả giá đắt vì những sai lầm. 

    Chưa hết, trong khi số bàn thua tăng dần, tinh thần và thể lực của Liverpool có dấu hiệu suy giảm. Như trận gặp Newcastle mới đây, họ không thể đảm bảo tốc độ cũng như cường độ, đồng thời sử dụng quá nhiều đường chuyền ngang. “Họ chơi như thể giao hữu”, cựu tiền vệ The Kop, Danny Murphy nói trên BBC. Điều này thực sự đáng lo ngại cho HLV người Đức, khi ưu điểm lớn nhất cũng không còn. 

    Đó cũng là lúc để Liverpool nhận ra, dường như họ quá ưu ái Klopp và ban phát hào phóng niềm tin cũng như sự kiên nhẫn. Tỷ lệ thắng 49,5% của chiến lược gia 50 tuổi kém hơn cả người tiền nhiệm Rodgers (50%) và thua xa những người từng bị sa thải tại Premier League trong một thập kỷ qua, như Avram Grant (66,7%), Manuel Pellegrini (59,9%), Roberto Mancini (59,2%), Mourinho (58,8% trong nhiệm kỳ 2 tại Chelsea) và Di Matteo (57,1%). Nên nhớ rằng 4 cái tên cuối cùng đều giành không ít danh hiệu. 

    Cần có sự công bằng ở đây và Klopp không phải nhân vật không thể đụng đến. Ông hoàn toàn có khả năng bị sa thải nếu Liverpool vẫn tầm thường và mang đến sự chán nản. 

    Công quá cùn, thủ quá kém 
    Liverpool hiện dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra (107) cùng số pha dứt điểm (137). Thế nhưng họ chỉ ghi được 13. Tỷ lệ chuyển đổi thành bàn từ cơ hội (12,1%) và các pha dứt điểm (9,4%) quá thấp, cộng với sự mong manh của hàng thủ (thủng lưới 12 bàn từ 59 cú sút phải nhận, tức 20,3%) là lời lý giải cho vị trí thứ 7 hiện tại.

    Dưới thời Juergen Klopp, Liverpool kiếm được 136 điểm sau 75 trận ở Premier League, trung bình 1,81 điểm mỗi trận và thắng 50,6%. Thành tích này kém hơn Bredan Rodgers, khi ông thu về 142 điểm với số trận tương tự, bình quân 1,89 điểm/trận và tỷ lệ thắng là 54,6%.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội