Bóng Đá Plus trên MXH

Jonny Evans: Không có ai là hết thời ở MU
Hà Trang • 21:15 ngày 27/12/2023
Mang tiếng là tân binh trong mùa này nhưng Jonny Evans có thâm niên tại MU lâu hơn bất cứ đồng đội nào khác. Sức sống bền bỉ của trung vệ 35 tuổi là minh chứng cho việc không ai là quá già để thi đấu đỉnh cao.

    Như chưa hề có cuộc chia ly có lẽ là cụm miêu tả chính xác nhất tình cảnh của Evans lúc này. Ở chiến thắng trước Aston Villa, Evans không trực tiếp ghi bàn nhưng có một pha cứu thua trên vạch vôi có giá trị không khác gì một bàn thắng. Phản xạ của Evans nhanh đến mức không ai nghĩ anh sinh năm 1988 và đã gia nhập MU kể từ 2004.

    Cũng chính Evans là người đứng đằng sau cậu em Ramus Hojlund và cùng ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Đan Mạch tại Premier League - cũng chính là pha lập công chốt hạ chiến thắng 3-2 cho Quỷ đỏ

    Pha cứu thua không tưởng của Evans

    Sau trận đấu, Helen Evans, bà xã của Jonny đăng tấm ảnh này lên MXH kèm chú thích: "Con gái 9 tuổi nói với tôi: 'Đây là món quà Boxing Day tuyệt vời nhất'". Ở dưới phần bình luận, một đồng nghiệp tếu táo đã gửi tấm hình chồng Helen ăn mừng với một tiền đạo khác là Federico Macheda trong bàn thắng kinh điển cũng trước Villa vào tháng 4 năm... 2009. Đã 14 năm trôi qua, cảm xúc vẫn vẹn nguyên với Evans.

    Dường như sau chừng ấy năm, Evans vẫn ở đây, chưa bao giờ rời khỏi Old Trafford. Chuyện tình Evans và Helen cũng mang đậm dấu ấn Quỷ đỏ. Cả hai gặp nhau và bắt đầu hẹn hò năm 2011. Hai năm sau, cặp đội quyết định kết hôn trước khi Evans rời MU chuyển sang West Brom vào năm 2015.

    Chồng rời đi nhưng Helen vẫn ở lại, tiếp tục làm việc trong tổ truyền thông của MU từ đó tới tận bây giờ. Cả hai có với nhau 3 thiên thần xinh xắn là Lottie 9 tuổi, Heidi 6 tuổi và Eli 3 tuổi. Ngày ngày, Helen vẫn cập nhật tình hình đội bóng tuổi thơ cho Evans. Trung vệ người Bắc Ireland biết gần như mọi chuyện ở MU, giống như thể vẫn là một thành viên trong phòng thay đồ.

    Bà xã chính là sợi dây liên kết Evans với MU

    Và trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, Evans vẫn mong ngóng một ngày được trở lại MU với bất cứ cương vị nào. Điều điên rồ nhất đã đến, từ việc xin tập chung để giữ thể lực, Evans đã được HLV Ten Hag chú ý. Sau đó là màn "thử việc" trong tour du đấu hè và kết thúc bằng một hợp đồng ngắn hạn. Kể cả đến lúc đó, ai cũng nghĩ Evans chỉ là 1 bản giao kèo "tình thương" của MU, và có phần... thảm hại khi một đội bóng lớn vẫn phải dùng tới một trung vệ hết thời.

    Nhưng mặc kệ những lời xôn xao ngoài kia, Evans tập trung làm tốt công việc của mình - thứ anh vẫn hằng mơ ước suốt nhiều năm lang bạt bên ngoài. Và quả thật, nếu không có trung vệ "tình thương" này, không biết hàng thủ MU sẽ còn nát như thế nào khi một loạt biến cố cứ ập đến liên hồi.

    Ai cũng có giá trị của riêng mình trong cuộc sống này. Evans không quá xuất sắc nhưng đủ để nhắc nhở mọi người rằng anh xứng đáng được trở lại Old Trafford.

    Tags: Jonny Evans MU
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay