Phút 81 trận Fulham – Liverpool, đội khách được hưởng một quả penalty trong bối cảnh họ đang bế tắc trước lối chơi quật cường của chủ nhà. Mọi ánh mắt CĐV Liverpool đổ dồn vào Mohamed Salah, với tâm trạng lo sợ rằng ngôi sao đang mất phong độ này sẽ thực hiện quả penalty và phá hỏng cơ hội chiến thắng.
Nhưng may thay, người đá quả đá 11m cho The Kop lại là James Milner. Lạnh lùng và quyết đoán, tiền vệ 33 tuổi hạ gục thủ thành Rico của Fulham bằng một cú đá vào chính giữa cầu môn. Liverpool vượt lên dẫn 2-1 và rồi giành thắng lợi chung cuộc để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.
Chơi ở vị trí tiền vệ và rất chịu khó tham gia phòng ngự nên Milner không ghi nhiều bàn thắng. Nhưng mỗi khi anh lập công, Liverpool đều có được kết quả từ hòa tới thắng trên mặt trận Premier League. Trước khi xé lưới Fulham, Milner đã nổ súng ở trận thắng Crystal Palace 2-0 (vòng 2), trận hòa Arsenal 1-1 (vòng 11) và trận thắng Burnley 3-1 (vòng 15).
Milner chính là cánh chim báo tiệp, là sứ giả chiến thắng đối với không chỉ Liverpool mà còn cả với những đội bóng trước đây anh từng phục vụ. Trong sự nghiệp, Milner đã ghi bàn ở 51 trận tại giải VĐQG trong các màu áo Leeds, Newcastle, Aston Villa và Liverpool thì cả 51 trận đó, đội bóng của anh đều không thua (thắng 40 trận và hòa 11 trận). Đấy là một kỷ lục của bóng đá Anh và sẽ còn rất lâu mới có người xô đổ được.
Bởi trong 4 cầu thủ đứng sau Milner về thành tích này, 2 người hiện không còn thi đấu (Darius Vassell và Oyvind Leonhardsen), 1 người (Salomon Kalou) đã rời Premier League. Cầu thủ duy nhất có thể cạnh tranh với Milner là Dele Alli của Tottenham thì mới chỉ có 37 trận bất bại khi ghi bàn mà thôi.