Ở trận đấu thuộc vòng 24 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua, M.U đã để cho đối phương dẫn trước tới 2-0, qua đó đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên dưới triều đại HLV Solskjaer sau 8 chiến thắng liên tiếp. Rất may là trong vỏn vẹn vài phút cuối, Pogba (87' pen) và Lindelof (90'+2) đã ghi 2 bàn thắng quý giá giúp đội chủ nhà giành lại 1 điểm.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng M.U cho biết: "Sau khi bị đối phương đẩy vào tình thế khó khăn, M.U đã trở lại ấn tượng. Hôm nay M.U đã cầm bóng tốt vào tạo ra được khá nhiều cơ hội, chính vì thế nên tôi cho rằng chúng tôi không xứng đáng phải nhận thất bại".
"Tuy nhiên, M.U không thực sự là chính mình ở trận đấu vừa rồi. Chúng tôi đã chiến đấu như thường lệ và đây không phải là lý do khiến mạch thắng bị cắt đứt. Vấn đề chỉ là các cầu thủ đã xử lý quá chậm, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ nhất".
"Ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, rõ ràng các cầu thủ của tôi đã tỏ ra rất lúng túng. Chúng tôi không có được sự quyết tâm và tốc độ cần thiết. Tuy nhiên, cái cách mà M.U phản ứng sau khi để lọt lưới là khá ổn".
"Hôm nay chúng tôi thất vọng với chính mình vì đã khiến khán giả phải buồn lòng. Tuy nhiên, khi thấy các khán giả vẫn ở lại sân đến phút cuối chứ không bỏ về giữa chừng, cả đội cũng cảm thấy được an ủi", HLV Solskjaer cho biết.
Trong khi đó, tiền vệ Paul Pogba nói về trận hòa đáng thất vọng của M.U như sau: "Chúng tôi phải rút ra được những bài học sau trận hòa này. Trận đấu tới sẽ là một cuộc chiến khác".
"Như HLV Solskjaer đã nói, muốn thu được kết quả có lợi thì M.U phải thi đấu mạnh mẽ, máu lửa hơn bởi đó cũng là điều mà đối thủ của chúng tôi cố gắng thực hiện. Đáng tiếc là chúng tôi lại đá đủng đỉnh cứ như thể mình đã dẫn 1-0 hay 2-0. Đó là sai lầm không được phép lặp lại".
"Dù M.U đã rất nỗ lực và cuối cùng thoát thua, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thất vọng với kết quả trận đấu. Đáng ra, hôm nay M.U phải kiếm trọn 3 điểm mới phải", Pogba kết luận.