Lý do khiến HLV Neil Warnock tuyên bố như vậy vì ông vẫn chưa nguôi giận việc trọng tài thổi còi thiếu công bằng khiến Cardiff để thua ngược 1-2 trước Chelsea vào hôm 31/3 vừa qua. Khi đó, trọng tài chính Craig Pawson không ít lần quyết định thiếu chính xác.
Sau khi ông công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở tư thế việt vị của hậu vệ cánh Cesar Azpilicueta vào phút 84 thì đến phút 87, Pawson lại chỉ rút thẻ vàng đối với trung vệ Antonio Ruediger sau lỗi kéo ngã Kenneth Zohore. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc Ruediger không bị tước quyền thi đấu sau pha kéo ngã Zohore trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng là điều bất hợp lý.
Trận thua này khiến Cardiff gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng khi thầy trò HLV Warnock mới chỉ có 28 điểm sau 31 vòng đấu, kém 5 điểm so với Burnley nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Phát biểu với truyền thông, vị thuyền trưởng của Cardiff City tỏ ra vô cùng bất mãn. Ông tuyên bố sẽ dùng đội U23 để thi đấu với Manchester City vào thứ 5 tuần này: "Premier League là giải đấu tốt nhất thế giới nhưng trọng tài thì tồi tệ nhất. Đối đầu với các đội bóng lớn, bạn cần có VAR vì bạn sẽ không bao giờ nhận được những quyết định ưu ái.
Warnock có thực sự tung đội U23 Cardiff đá với Man City?
Họ không nên phạm sai lầm ở cấp độ này. Tại sao tôi làm việc ở độ tuổi này (70 tuổi) mà lại để những điều như thế xảy ra? Bạn biết rõ rằng tôi hiếm khi mất kiểm soát với ngôn từ của mình phải không.
Tôi có lẽ sẽ để đội U23 Cardiff City đối đầu với Man City vào ngày 4/4 tới và cố gắng còn đủ 11 người trên sân sau 90 phút chính thức hoặc chí ít cũng phải có 10 người đến thời điểm đó.
Quan tâm ai sẽ ra sân để làm gì khi mọi quyền hành trong trận đấu đều thuộc về những kẻ cầm còi và cầm cờ thiếu năng lực. Vì thế, có lẽ chúng tôi sẽ để đội U23 đá với Man City và đội một sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Burnley ở cuối tuần sau".
Không rõ ông Warnock có làm thế thật không nhưng BLĐ Cardiff chắc chắn sẽ phải nhắc nhở ông thầy cao tuổi này. Trong quá khứ, Wolves của cựu HLV Mick McCarthy từng bị BTC Ngoại hạng Anh phạt 25.000 bảng vì có tới 10 sự thay đổi trong trận đấu với M.U vào năm 2010.