Nổi tiếng là người thẳng tính, Warnock luôn tung hê mọi chuyện lên mặt báo nếu cảm thấy sai trái. Mới đây, ông đã cho giới truyền thông thêm một câu chuyện hay để viết bài. Số là đích thân Warnock đã liên lạc với Liverpool để mượn Clyne trong giai đoạn 2 của mùa giải. Clyne chính là cầu thủ được Warnock cho ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở Crystal Palace vào năm 2008.
Ban đầu, Liverpool đã đồng ý với Warnock nhưng sau tất cả, Clyne lại được cho Bournemouth mượn. Quá tức giận, Warnock chia sẻ: "Sau tất cả những gì tôi đã làm cùng lời hứa đó sẽ là cầu thủ của tôi trong tuần tới, thì những gì tôi nhận được chỉ là chứng kiến bản tin trên tivi khi anh ta gia nhập một đội bóng khác. Với tôi, đó là điều đáng kinh tởm và không có đẳng cấp".
"Tôi còn thất vọng hơn khi biết về Clyne nhưng không nhận được từ anh ta hay đội bóng của anh ta một cuộc gọi nào. Tôi nghĩ đấy là một chuyện bốc mùi, một điều đáng thất vọng, thiếu chuyên nghiệp hay gọi thế nào tùy các bạn. Khi bạn đã làm tất cả và chờ đợi, tôi nghĩ bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhưng họ thì không cho thấy một chút nào".
"Tôi có lẽ nên đi đêm với Clyne hay điều gì đó tương tự, phải không nhỉ? Nhưng tôi đã làm đúng mọi thứ nhưng rồi Bournemouth đã xuất hiện. Tôi nghĩ rằng một đội bóng vừa trả 19 triệu cho Solanke thì có thể thèm ăn hơn một chút. Tôi đã mất 3 cầu thủ vì luôn chờ đợi. Tôi đã mất 2 hậu vệ và 1 tiền đạo vì không thể mượn kịp lúc. Lúc này, tôi thực sự thất vọng".