Ở bàn thua đầu tiên, từ đường chuyền không phải quá khó cắt của Marcos Alonso, nhưng cả hai trung vệ của M.U là Chris Smalling và Eric Bailly đã không phối hợp tốt để Pedro thoát xuống lập công.
Đó chỉ là khởi đầu cho một ngày thảm họa của hàng thủ M.U. Trong tất cả những bàn thua sau đó, De Gea đều có rất nhiều lý do để trách cứ đồng đội. Lần thủng lưới thứ hai là cú đánh đầu phá bóng chẳng khác gì báo hại đội nhà của Ander Herrera. Bàn thứ 3 thì hàng thủ 4 người của M.U để Eden Hazard nhảy múa trong vòng cấm rồi lập công. Thảm họa nhất là bàn thua cuối. N’golo Kante ghi bàn. Mà Kante là ai? Là tiền vệ phòng ngự của Chelsea, người chỉ được đánh giá cao về thể lực chứ chưa bao giờ được coi là một chuyên gia kỹ thuật. Vậy mà Smalling, “trái tim” hàng thủ M.U, người đeo băng đội trưởng Quỷ đỏ trong ngày Wayne Rooney vắng mặt, lại để Kante đi bóng qua quá dễ dàng.
Hình ảnh Smalling bị Kante qua mặt rồi lập công chính là tiêu biểu của hàng thủ M.U ở Stamford Bridge. Đó thực sự là một ngày thảm họa, tủi nhục. Họ đã để Chelsea tung ra 14 cú dứt điểm. Và cách mà các học trò Jose Mourinho phòng ngự trước Chelsea đều cho thấy họ có thể thủng lưới bất kỳ lúc nào.
Không ai khác, chính Smalling là tội đồ lớn nhất. 4 bàn thua của M.U thì Smalling 3 lần trực tiếp mắc lỗi. Trong đó có 2 lần thất bại trực tiếp trong những pha đối đầu với Hazard và Kante. Đội trưởng lẽ ra phải là người vực dậy tinh thần đồng đội trong thời khắc khó khăn. Nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay, những lần gục ngã quá dễ dàng của Smalling chỉ càng khiến M.U trở nên vô vọng.
Dĩ nhiên, lỗi không chỉ do Smalling, mà còn nằm ở cả hệ thống phòng ngự mà Mourinho tạo ra. Marouane Fellaini, Daley Blind đều chơi cực tệ. Paul Pogba cũng có thêm một màn trình diễn thảm họa khác, khi anh liên tục mất bóng và đẩy các đồng đội ở tuyến dưới vào thế một đấu một với các cầu thủ tấn công rất nguy hiểm của Chelsea.
Đây cũng không phải trận đấu đầu tiên mà M.U của Mourinho phòng ngự tồi tệ. Cách đây hơn 1 tháng, ở trận derby Manchester, Quỷ đỏ cũng tan nát trước Man City trong 40 phút đầu trận. Gần hơn nữa là trận thua Watford 1-3, trận đấu mà Mourinho đã chỉ trích Luke Shaw là “đứng sai vị trí 20m”.
Phong cách của Mourinho từ trước tới nay luôn là xây dựng đội bóng dựa trên khả năng phòng ngự chắc chắn, từ Chelsea, Inter rồi sau đó là Real Madrid. Nhưng điểm mạnh nhất của Mourinho giờ đang trở thành thảm họa ở M.U. Chưa bao giờ người ta thấy phòng ngự đang trở thành nỗi tủi hổ của Mourinho như bây giờ?
M.U thủ tệ nhất Top 8 M.U chỉ giữ sạch lưới 1/6 vòng gần nhất ở Premier League. Họ cũng đã nhận 12 bàn thua/9 vòng. Trong Top 8 ở Premier League mùa này, không đội bóng nào nhận nhiều bàn thua như đội quân của Mourinho. Đó là những con số cho thấy khả năng phòng ngự thảm họa của Quỷ đỏ. |