Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ của Chelsea tệ như thế nào?
Hà Trang • 08:22 ngày 28/07/2024
Trải qua 2 trận đấu, Chelsea phiên bản Maresca trông đặc biệt thảm họa với 6 bàn thua và chưa có nổi một chiến thắng nào. Ngoài câu bào chữa quen thuộc "đây chỉ là giao hữu", không có bất cứ nét tích cực nào của The Blues. 

    VIDEO: Chelsea 1-4 Celtic

    Hàng thủ của Chelsea tệ như thế nào?

    Chelsea tiếp tục chuỗi trận không thắng trong chuyến du đấu Mỹ khi để thua đậm 1-4 trước Celtic. Đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV Enzo Maresca kể từ khi lên nắm quyền.

    Sau trận hòa với Wrexham ở trận mở màn, Chelsea gặp nhiều khó khăn hơn trước nhà vô địch Scotland. Dù Celtic đã có sự chuẩn bị tốt hơn với trận thắng Man City 4-3 trước đó, nhưng Chelsea vẫn để lộ nhiều vấn đề khiến HLV Maresca phải đau đầu.

    Hàng thủ Chelsea đang là điểm yếu lớn?

    Mất thời gian để thích nghi với lối chơi mới của HLV Maresca là điều dễ hiểu. Nhưng số lượng cơ hội mà Chelsea để đối thủ tạo ra là điều đáng báo động.

    Wrexham đã nhiều lần xuyên phá hàng thủ Chelsea trong hiệp 2 trận mở màn và ghi được 2 bàn. Dù vậy, có thể thông cảm vì bộ ba trung vệ gồm Josh Acheampong, Wesley Fofana và Ben Chilwell là sự kết hợp khá lạ lẫm. Tuy nhiên, trước Celtic, HLV Maresca sử dụng bộ ba mạnh hơn là Benoit Badiashile, Levi Colwill và Fofana nhưng vấn đề vẫn tái diễn.

    Hàng thủ Chelsea để lộ nhiều khoảng trống cho Celtic khai thác và họ đã tận dụng thành công. Dù Celtic đã thi đấu 5 trận giao hữu so với 2 trận của Chelsea, nhưng không thể phủ nhận những vấn đề của Chelsea không chỉ đơn thuần là do thể lực.

    Fofana đã chơi không tốt

    Chelsea quá dễ dàng bị xuyên phá bởi những đường chuyền vượt tuyến hay chuyền xuống biên. Bàn thua đầu tiên của Matt O’Riley ở phút 19 đến từ tình huống Chelsea bị đánh bại hoàn toàn ở quả đá phạt góc ngắn và đứng như tượng gỗ để Celtic phối hợp.

    Việc đưa Tosin Adarabioyo thay Fofana giúp Chelsea chơi tốt hơn khoảng 30 phút trong hiệp 2, nhưng phần lớn là do họ kiểm soát bóng nhiều hơn và Celtic tập trung phòng ngự.

    Nhưng Chelsea lại tự bắn vào chân mình khi Badiashile chuyền thẳng bóng cho Luis Palma để nhận bàn thua thứ 3, và Michael Johnston tận dụng cơ hội để ghi bàn thứ 4.

    Với hai trận đấu cuối cùng của chuyến du đấu gặp Man City và Real Madrid, người ta lo ngại Chelsea sẽ phải nhận thêm nhiều bàn thua nếu không cải thiện hàng thủ kịp thời.

    Ai là thủ môn số 1?

    Trước trận đấu, thủ môn Robert Sanchez có lẽ đã bị phân tâm đôi chút bởi thông tin Chelsea đạt được thỏa thuận 24,5 triệu euro với Villarreal để chiêu mộ Filip Jorgensen. Thủ thành 22 tuổi này đang trên đường sang Mỹ để kiểm tra y tế và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ sớm bắt đầu tập luyện cùng đội.

    Đây là một đối thủ mới cho Sanchez, người đã mất vị trí chính thức vào tay Djordje Petrovic mùa trước sau chấn thương đầu gối hồi tháng 12. Tuy nhiên, Sanchez đã nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đó bằng màn trình diễn ấn tượng trong hiệp một, khi chỉ để thủng lưới 2 bàn. Anh có một số pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Kyogo Furuhashi. 

    Sanchez lực bất tòng tâm

    Một trong những lý do Sanchez được trao cơ hội trở lại vị trí số 1 là khả năng chơi chân tốt. Tuy nhiên, pha phát bóng lên cao vượt qua đầu Noni Madueke và đi thẳng ra ngoài biên trước giờ nghỉ giải lao đã khiến nhiều người nghi ngờ.

    Sanchez cảm thấy nhẹ nhõm khi ít phải hoạt động trong những phút đầu hiệp hai, giúp anh có cơ hội tập luyện chuyền bóng nhiều hơn. Thủ môn người Tây Ban Nha cũng rất tỉnh táo khi lao ra cản phá đường phản công của Celtic và chuyền bóng cho đồng đội.

    Anh không thể làm gì nhiều trong hai bàn thua tiếp theo của Chelsea, đó là lỗi của các đồng đội phía trước. Sanchez được thay thế bởi Lucas Bergstrom trong những phút cuối trận, và dù chơi ổn, không thủ môn nào muốn để thủng lưới 4 bàn, đặc biệt là khi một tân binh sắp đến.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Chelsea Celtic
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay