Chẳng phải ngẫu nhiên khi cách đây không lâu, Saliba nhấn mạnh rằng Arsenal sẽ không để tuột mất ngai vàng Premier League mùa trước vào tay Man City nếu anh không dính chấn thương và phải ngồi ngoài ở giai đoạn nước rút khiến The Gunners bị hụt hơi. Bởi thực tế đã chứng minh cả hai trận gần nhất có trung vệ người Pháp theo kèm như hình với bóng, Haaland không có bóng để chơi, cũng chẳng có khoảng không gian nào để tạo nên sự khác biệt.
Còn nhớ ở trận lượt về tại Etihad mùa trước, Arsenal vẫn nuôi hy vọng mong manh để có thể giành được 3 điểm trước Man City. Tuy nhiên, thời điểm ấy Saliba vắng mặt vì chấn thương, trong khi Rob Holding được Mikel Arteta cắt cử theo kèm Haaland. Song, chân sút người Na Uy hoàn toàn chiếm ưu thế trong các pha không chiến với Holding. Nhờ đó, khi bóng bật ra cho phép Kevin de Bruyne