Phút 31 trận đấu trên sân King Power giữa Leicester và Man City, Stones đau đớn nằm sân dù anh không va chạm trực tiếp với bất kỳ cầu thủ nào. Trung vệ người Anh sau đó không thể thi đấu tiếp, rời sân nhường chỗ cho Eliaquim Mangala. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Man City đã thi đấu rất tốt và giành chiến thắng 2-0 trước Leicester, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với đội nhì bảng M.U.
Dù vậy, vết gợn chấn thương gân khoeo của Stones sẽ khiến Guardiola phải lo lắng. Guardiola chia sẻ: “Stones sẽ ngồi ngoài một khoảng thời gian từ 4-6 tuần. Trước đó anh ấy đã thi đấu 90 phút cho ĐT Anh. Trước nữa là rất nhiều lần 90 phút khác và hôm nay, chấn thương đã xảy ra”.
Stones dính chấn thương dù không va chạm với ai
“Man City có rất nhiều trận trước mắt, Stones lại đang có phong độ tuyệt vời nên dĩ nhiên chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy. Chúng tôi không có nhiều trung vệ nên sẽ phải chịu đựng sự thiếu vắng Stones, nhưng sẽ tìm ra giải pháp”. Như vậy, Stones sẽ chắc chắn không thể thi đấu trong 2 trận sắp tới của Man City gặp M.U và Tottenham ở Ngoại hạng Anh.
Trong trận gặp Leicester, Man City đón chào sự trở lại của Vincent Kompany. Trung vệ người Bỉ lần đầu thi đấu kể từ cuối tháng 8 vừa qua. Guardiola hy vọng sự góp mặt của Kompany sẽ giúp Man City bớt lo lắng về chấn thương của Stones.
Guardiola khép lại: “Tôi thực sự ấn tượng với Kompany. Anh ấy không thi đấu sau 2 tháng nhưng vẫn chơi tốt. Kompany là một hậu vệ mạnh mẽ. Tôi hy vọng anh ấy sẽ khỏe mạnh ở những trận đấu tiếp theo”.