Màn lội ngược dòng của Man City trên sân Huddersfield mang dấu ấn đậm nét của Sterling, khi cựu tiền đạo Liverpool kiếm về một quả phạt đền, đồng thời ghi bàn quyết định ở phút 84. Trước đây, Wenger từng nói Sterling chỉ giỏi ăn vạ, và Pep không ngần ngại xỉa xói "Giáo sư" sau màn trình diễn xuất sắc của cậu học trò.
"Có lẽ Arsene sẽ nói đó là một quả penalty. Đúng vậy. Đó là quả 11 mét rõ rành rành. Tôi rất ấn tượng về những gì Raheem thể hiện. Cậu ấy còn trẻ và còn có thể tiến bộ hơn nữa. Nếu Raheem muốn học hỏi thêm, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy. Raheem là một cầu thủ xuất sắc. Man City mới ở tháng 11 nhưng cậu ấy đã phá thành tích của bản thân (chưa bao giờ ghi quá 11 bàn/mùa). Cậu ấy vẫn dẫn đầu song không chỉ với những bàn thắng", chiến lược gia Tây Ban Nha chia sẻ.
Pep đá xoáy Wenger về vụ Sterling đóng vai kịch sĩ
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Không phải Sergio Aguero mà chính Sterling đang là chân sút số 1 của Man City mùa này với 12 bàn trên mọi mặt trận. Tính ra, tiền đạo 22 tuổi đã có 4 lần "nổ súng" trong 10 phút cuối cho Man City ở Ngoại hạng Anh 2017/18, qua đó đóng góp không nhỏ vào ngôi đầu của The Citizens.
Hiện tại, thầy trò Guardiola đang sở hữu 37 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man United 8 điểm.
Huddersfield 1-2 Man City