Bóng Đá Plus trên MXH

Góc chiến thuật Chelsea 1-3 Liverpool: Những quyết định đúng đắn của Klopp
Việt Dũng • 11:49 ngày 01/11/2015
Trận thắng thuyết phục của Liverpool trước Chelsea có dấu ấn lớn của HLV Juergen Klopp. Những quyết định trước và trong trận của ông đã giúp The Kop giành chiến thắng, cho dù thực ra chính đội chủ nhà cũng đã… tự thua.

    Chelsea đã tự thua

    Sau bàn thắng mở tỉ số sớm, Jose Mourinho, như thường lệ, bố trí hàng phòng ngự lùi sâu bảo toàn thành quả. Nhưng ông quên mất rằng The Blues lúc này đã không còn là The Blues của năm ngoái, cực kì kém khi phải chịu sức ép. Thêm vào đó, việc chơi lùi sâu khiến khoảng trống ở khu vực trước vòng cấm địa lộ ra nhiều hơn, và Philippe Coutinho chỉ cần có thế.

    Chelsea 1-3 Liverpool (Vòng 11 Ngoại hạng Anh 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Hai bàn thắng của Coutinho chỉ ra rằng Chelsea cần “con quái vật” Nemanja Matic mùa giải trước đến thế nào. Có thể nói, nếu sự sa sút của Eden Hazard khiến hàng công Chelsea cùn mòn, thì sự sa sút của Matic khiến hàng thủ Chelsea nguy khốn.

    John Obi Mikel và Ramires ở đâu trong những tình huống cần bắt chết số 10 của Liverpool? Thực ra, Mikel chơi không tệ với 9 pha tắc bóng, nhưng bên cạnh anh lại là một Ramires không giỏi phòng ngự. Dưới đây là những lần tắc bóng của Ramires ở trận này, tắc bóng hỏng tới 5/6 lần. Anh đã có một trận cầu đáng thất vọng, cho dù sớm đánh đầu mở tỉ số.


    Ramires tắc bóng hỏng 5/6 lần

    Số đường chuyền của một mình Lucas (số 21) nhiều hơn cả Mikel (12) và Ramires (7) cộng lại

    Không chỉ Matic và Hazard, Diego Costa và Cesc Fabregas cũng là những ngôi sao của Chelsea mùa trước đã tuột dốc không phanh sau 11 vòng đấu của giải Ngoại hạng 2015/16. Fabregas chỉ được Mourinho tung vào sân từ ghế dự bị, Hazard bị thay ra mà chẳng được “Người đặc biệt” mảy may đếm xỉa, Costa giỏi gây gổ hơn là giữ bóng và nỗ lực ghi bàn.

    Nếu không có dịp theo dõi trận đấu và muốn biết Hazard tệ tới mức nào, bạn hãy nhìn vào những con số thống kê sau đây: Sau 59 phút thi đấu, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15 tạo ra 0 cơ hội ăn bàn, không một lần qua người thành công, không một đường tạt bóng và dĩ nhiên, không một lần dứt điểm.

    Những quyết định đúng đắn của Juergen Klopp

    Kể từ đầu mùa giải 2014/15 cho tới trước trận đấu này, Liverpool đã trải qua 14 lần để thủng lưới trước, và mới duy nhất 1 lần ngược dòng thành công để giành 3 điểm, trước đội bóng đã xuống hạng Queens Park Rangers. Trước Chelsea, lần đầu tiên kể từ khi tới dẫn dắt Liverpool Klopp rơi vào thế bị dẫn bàn, nhưng ông đã có thắng lợi chung cuộc.

    Đó là sự khác biệt giữa Liverpool của Brendan Rodgers và Liverpool của Klopp, thậm chí khác ngay cả khi so sánh với Liverpool của trận hòa Southampton. Klopp hiểu rằng các học trò cần phải có được sự quyết tâm chiến đấu tới cùng, và ngạc nhiên thay, ông đã truyền được tinh thần đó cho họ chỉ trong vòng có vài ngày. Lữ đoàn Đỏ càng chơi càng hay trước Chelsea, và không cho đối thủ có cơ hội nào ghi bàn thứ hai.

    Bên cạnh yếu tố tinh thần, những quyết định nhân sự và chiến thuật của Klopp cũng rất đáng chú ý. Trước hết, ông hiểu rằng Willian là cá nhân nguy hiểm nhất bên phía Chelsea, và Liverpool đã làm mọi cách để bắt chết tiền vệ này. Không ngạc nhiên khi Willian là người bị phạm lỗi nhiều nhất trận (10 lần).

    Thêm nữa, việc Klopp tin tưởng Mamadou Sakho, Alberto Moreno và Adam Lallana, những cầu thủ không được trọng dụng dưới thời Rodgers, cũng là rất đáng chú ý. Người ta có thể không tin khi trông Sakho thật là vụng về, nhưng anh chính là chân chuyền xuất sắc nhất của hàng thủ “Lữ đoàn Đỏ”. Đặc biệt, thủ quân trẻ nhất lịch sử PSG giỏi cả chuyền ngắn lẫn chuyền dài. Bàn thứ 3 của Liverpool vào lưới Chelsea bắt nguồn từ chính một đường phất bóng của trung vệ người Pháp. 

    Sakho là chân chuyền bóng siêu hạng ở hàng thủ Liverpool (màu xanh là đường chuyền thành công)

    Lallana và Moreno thì là những cá nhân cảm thụ gegenpressing của Klopp nhanh nhất. Nếu như những hậu vệ biên với tốc độ và khả năng dâng cao tấn công như Moreno là điển hình cho thành công của Klopp với Borussia Dortmund, thì Lallana đang cho thấy khả năng tắc bóng tuyệt vời ngay từ phần sân đối phương (9 cú tắc bóng).

    Lallana hoạt động vô cùng tích cực dưới thời Klopp, anh thành công 3/5 pha tắc bóng bên phần sân đối phương

    Một quyết định nhân sự khác đầy thú vị trên hàng công là cách Klopp sử dụng Coutinho. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã trải qua một quãng thời gian rất đáng thất vọng, chơi bóng bế tắc và bị Dunga thẳng tay gạt khỏi danh sách ĐT Brazil. Anh không phải mẫu cầu thủ có thể thăng hoa khi phải gánh trọng trách dẫn dắt đội bóng, và vì thế mà quá lâu rồi người ta không còn thấy Coutinho nở nụ cười thoải mái.

    Sẽ rất dễ dàng và chấp nhận được nếu Klopp cất Coutinho lên ghế dự bị sau những màn trình diễn gần đây. Nhưng không, ông tiếp tục đặt niềm tin, nhưng nhấc gánh nặng phải tỏa sáng, phải là nhân vật chính khỏi đôi chân Coutinho, san sẻ nó cho Roberto Firmino, James Milner và Adam Lallana. Lập tức, Klopp được đền đáp bằng cú đúp bàn thắng và một màn trình diễn thượng thừa của cậu học trò.

    Cuối cùng là quyết định tung Christian Benteke vào sân. Hãy nể phục Klopp, bởi trước khi ông tới Merseyside, Liverpool vô cùng kém hiệu quả sau những tình huống thay người. Đội hình The Kop có quá ít ngôi sao có khả năng xoay chuyển thế trận, nhưng Klopp đã cho thấy điều ngược lại. Giữa khủng hoảng chấn thương, ông vẫn tạo nên khác biệt với Benteke.

    Trong thế trận có phần bế tắc khi tỉ số đang là 1-1, sự xuất hiện của Benteke chính là điểm nhấn. Đó là một gã to lớn, khỏe mạnh và thường xuyên có mặt ở 1/3 sân đối phương, điều Liverpool còn thiếu trong suốt quãng thời gian trước đó. Việc phải phân tán sức tập trung cho Benteke đã khiến John Terry và Gary Cahill luống cuống, dẫn tới 2 bàn thua dễ dàng. Chỉ thi đấu vỏn vẹn 26 phút cuối trận, nhưng những gì Benteke đóng góp là vô cùng lớn. Anh có 3 lần không chiến thành công, 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Coutinho ghi bàn. 

    VIDEO: Cú đúp tuyệt đẹp của Coutinho trước Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay