Chelsea trở lại tập luyện sau trận thua muối mặt 0-3 trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Không khí tại trại tập trung Cobham đương nhiên cũng không thể tươi vui như mọi ngày.
Dù không tham gia trong thất bại đáng xấu hổ trên nhưng Giroud cũng khó có được tâm trạng tốt. Trong trang phục luyện tập của đội bóng mới, tiền đạo 31 tuổi giữ nét ưu tư trên khuôn mặt suốt cả buổi tập.
Giroud không vui từ trên sân...
... cho tới lúc ra về
Nói về quyết định chuyển tới Chelsea vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng Đông, Giroud chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là buổi nói chuyện với Conte. Tôi cảm giác ông ấy rất muốn có tôi, rất muốn có tôi trong đội hình. Tôi muốn được đến Chelsea chứ không phải bất cứ nơi nào khác, tôi muốn được thi đấu nhiều hơn”.
“Tôi muốn được ở lại Ngoại hạng Anh. Chelsea là một nơi tuyệt vời vì tôi vẫn có thể ở lại London. Nhưng lý do đầu tiên luôn là sự cạnh tranh về thể thao. Mọi thứ ở đây đều khiến tôi hạnh phúc”.