Bóng Đá Plus trên MXH

Ghế chưa ấm, Mourinho đã lại chơi dao với Abramovich
Minh Đức • 10:52 ngày 06/12/2015
Những tưởng sẽ có một chút nắng ấm áp sưởi ấm chiếc ghế của Jose Mourinho sau chuỗi trận bất bại vừa qua của Chelsea, nhưng thất bại của The Blues trước đội mới lên hạng Bournemouth vào đêm qua thực sự là lời cảnh tỉnh cho sự nhẫn nại của ông chủ Roman Abramovich.
    Người ta đã thấy Mourinho tự tin như thế nào về sự hồi sinh của đội nhà sau 3 trận bất bại liên tiếp và không để thủng lưới mới đây (2 thắng, 1 hòa), nhưng trận thua có lẽ là mất mặt nhất trong sự nghiệp cầm quân của “Người đặc biệt” vào đêm qua đã lột trần sự kém cỏi của Chelsea ở mùa giải năm nay, điều mà không có cách nào có thể bào chữa được.

    Trước trận đấu này, đối thủ của Chelsea đang xếp áp chót trên BXH với chỉ vẻn vẹn 10 điểm sau 14 trận. Bây giờ thì họ đã lao ra khỏi nhóm nguy hiểm và thậm chí chỉ còn kém chính kẻ bại trận 2 điểm trên BXH. Chelsea có lẽ đang quen dần với những thất bại, khi mà khoảng cách giữa họ (thứ 14) với đội xếp ngay trên là West Brom (thứ 13) đang ngày càng xa dần (hiện giờ là 4 điểm).

    Nên biết, Bournemouth là một trong những đội bóng chơi sân khách kém nhất tại giải Ngoại hạng mùa này. Tính đến trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge, họ mới chỉ có vẻn vẹn 4 điểm sau 7 lần rời xa sân nhà, thủng lưới 18 bàn sau chuỗi trận đó. Lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng, đội ĐKVĐ giải Hạng Nhất có 3 điểm tại tổ ấm của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng, và cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2014, The Blues không thể ghi bàn tại thánh địa của họ.

    Diego Costa giờ cũng không thể cứu được Chelsea

    Ngay cả sự trở lại của Thibaut Courtois cũng không giúp gì cho Chelsea. Tinh thần thi đấu của họ vẫn vậy, không có chút cảm hứng nào trong lối chơi, những sự hớ hênh vẫn lộ rõ ở hàng thủ. Tệ hơn nữa, chính thủ môn người Bỉ lại là người mắc lỗi chính trong bàn thua của đội nhà với một pha ra vào thiếu quyết đoán. Diego Costa sau vụ lùm xùm thay người cũng đã được trao cơ hội trong hiệp 2, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thêm gia vị cho những sự tiếc nuối và chán nản.

    Trên thực tế, sự nghiệp của Mourinho từng phải nhận những thất bại nặng nề và cay đắng hơn vậy, ví dụ như bị Barca của Pep Guardiola xé thành từng mảnh thời còn dẫn dắt Real, thua vì bàn thắng ma của Luis Garcia ở trận bán kết Champions League 2004/05 với Liverpool, hay thất bại trước một Sunderland đang vật lộn chống xuống hạng ngay trên sân nhà ở mùa giải 2013/14, qua đó lỡ cơ hội vô địch. Nhưng tất cả đều không giống màn trình diễn vào đêm qua. Đó đơn giản là kết quả tủi hổ nhất của ông.

    Đến giờ có thể khẳng định cơn nguy khốn của Chelsea không phải là tai nạn của họ. Đó là sự đổ vỡ của cả một hệ thống, bắt nguồn từ sự “hết phép” của Mourinho. Không một đội bóng nào trước đây của ông thầy người Bồ có thành tích kém cỏi như hiện tại, và điều này diễn ra là có nguyên nhân của nó. Như một câu chuyện về số phận, Mourinho dù đã rất nỗ lực nhưng có lẽ sẽ không thể thay đổi được tình hình.

    Mourinho không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết

    Trước mắt Chelsea sẽ là những trận đấu quyết định mùa giải của họ. Tại đấu trường Champions League, Porto không hề dễ chơi, đội bóng Bồ Đào Nha cũng đang nhắm vị trí đầu bảng G và chắc chắn sẽ chơi hết mình ở chuyến làm khách vào tuần tới. Trong bối cảnh Dynamo Kyiv hoàn toàn có thể giành 3 điểm trước Maccabi Tel Aviv, vận mệnh của The Blues sẽ là “ngàn cân treo sợi tóc” nếu họ tiếp tục chơi như trước Bournemouth.

    Còn tại giải Ngoại hạng, câu chuyện cũng không tỏ ra lạc quan hơn với Chelsea. Trong 4 trận còn lại của năm 2015, họ sẽ có 2 chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trước đội đầu bảng Leicester và đối thủ lớn M.U, trong khi các màn tiếp đón Sunderland và Watford cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro.

    Liệu Mourinho có còn tại vị ở Chelsea cho tới hết những trận đấu đó? Điều này khó nói, nhưng nếu “Người đặc biệt” tiếp tục thể hiện sự bất lực, có lẽ ông nên nhường lại chiếc ghế của mình cho một người mới khát khao hơn.

    VIDEO: Chelsea 0-1 Bournemouth

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay