Năm 2017, khi được hỏi về Tottenham, Pep không ngần ngại gọi đối thủ là "đội bóng của Harry Kane". Nhưng bây giờ, chiến lược gia người Tây Ban Nha dành những lời có cánh cho Pochettino trước thềm đại chiến giữa 2 đội: "Choáng ngợp, phi thường, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không biết Pochettino có nhận được nhiều lời khen từ các HLV khác như tôi hay không. Tôi không nghĩ vậy.
Quan điểm của tôi về ông ấy ở một tầm rất cao, kể cả khi ông ấy không tin thì với tôi, ông ấy vẫn là một HLV hàng đầu. Tottenham là một đội bóng xuất sắc và có tính cạnh tranh cao".
Nói về việc cả Sergio Aguero và Fernandinho vắng mặt trong đội hình xuất phát của Man City trước West Ham: "Điều đó diễn ra hàng tuần và trong mọi trận đấu. Nếu một người đạt phong độ cao thì những người khác không thi đấu. Chất lượng của đội bóng rất tốt. Chúng tôi phải nghĩ về những gì tốt nhất cho CLB và trước từng đối thủ".
Còn về Rodri, Pep vẫn đòi hỏi rất nhiều: "Rodri cần phải chơi tốt hơn, không chỉ anh ấy mà tất cả mọi người. Đó là lý do chúng tôi phải tập luyện để tìm ra những gì còn tốt hơn trước. Rodri có tiềm năng nhưng chỉ là thành viên mới. Còn rất nhiều thứ chúng tôi muốn anh ấy thực hiện. Hy vọng Rodri đủ thông minh để hiểu điều đó".