Ở bán kết Europa League rạng sáng ngày 17/8, M.U đã thúc thủ 1-2 trước "ông vua" của giải đấu là Sevilla, bất chấp có bàn vượt lên từ rất sớm. Trận thua này khiến Quỷ đỏ trải qua mùa thứ 3 liên tiếp trắng tay, thành tích tệ hại sau hơn 3 thập kỷ.
Và khi đặt chân trở lại Manchester, HLV Solskjaer trông lộ rõ vẻ thất vọng. Nhà cầm quân người Na Uy được bắt gặp nhún vai, có những cử chỉ với nhân viên như thể ông đang cố gắng giải thích sự thất vọng về chiến thuật của mình áp dụng cho M.U trước Sevilla. Rõ ràng, dù đã bại trận song Solskjaer không cảm thấy tâm phục khẩu phục.
"Có những lúc trong trận đấu, bạn chợt nhận ra đội hình của mình thiếu chiều sâu. Đó là khi các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi phát hiện mình không thể thay thế những cầu thủ có khả năng ghi bàn. Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes đều là những chuyên gia săn bàn và đã thi đấu tuyệt vời trong màu áo M.U. Tôi thực sự rất thất vọng về kết quả này", Solsa chia sẻ sau trận.
Trong khi đó, dàn sao M.U trông cũng khá buồn bã ở chuyến trở về Manchester. Ai nấy đều đeo khẩu trang nhằm phòng chống dịch Covid-19, ngoại trừ Paul Pogba.
Sau đây, M.U sẽ có quãng nghỉ ngắn trước khi chuẩn bị cho mùa giải mới. Quỷ đỏ sẽ sở hữu tối thiểu 30 ngày nghỉ để sạc lại năng lượng cũng như chuẩn bị trước khi bắt đầu những vòng đầu tiên của Premier League 2020/21.
XEM THÊM
Messi thông báo muốn rời Barca ngay lập tức