Bóng Đá Plus trên MXH

'Đỉnh cao và vực sâu' trong trận M.U 1-3 Chelsea

10:56 ngày 20/07/2020
Man United đã trải qua trận cầu tệ hại trước Chelsea ở bán kết FA Cup để rồi chuốc lấy thất bại 1-3 chung cuộc. Vậy đâu là cầu thủ hay và dở nhất ở trận đại chiến hấp dẫn này?
    Đỉnh cao - Reece James (Chelsea)

    Hậu vệ 20 tuổi của Chelsea đã có một ngày thi đấu chói sáng. Ở mặt trận phòng ngự, anh khiến Marcus Rashford hoàn toàn tắt điện trong khi ở khâu tham gia tấn công, James đã "quần" cho Brandon Williams của Man United ra bã. 

    Theo thống kê, trước M.U, James đã tung ra 45 đường chuyển, đạt tỷ lệ chuẩn xác 96%. Ngoài ra hậu vệ phải này còn tung ra 2 cú sút, có 3 lần rê bóng thành công, 2/2 đường chuyền dài chuẩn xác và 2 lần tắc bóng thành công.

    Vực sâu - Harry Maguire (Man United)

    Trái ngược với James, đội trưởng của M.U lại trải qua một đêm ác mộng trước Chelsea. Dù là trung vệ đắt giá nhất thế giới nhưng Maguire lại thi đấu không khác gì một cầu thủ hạng xoàng, với hàng loạt đường chuyền sai địa chỉ và liên tục bị lão tướng Olivier Giroud qua mặt. Nếu Maguire không sớm thức tỉnh, M.U sẽ thực sự lâm nguy trước West Ham và Leicester ở hai vòng cuối của Premier League.

    Đỉnh cao - Mason Mount (Chelsea)

    Phong độ của Mount không thực sự tốt thời gian qua, nhưng trước M.U, tiền vệ trẻ này lại cho thấy khả năng tuyệt vời của mình. Bên cạnh một bàn ghi được từ cú sút xa, Mount còn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 92%, tỷ lệ qua người và tắc bóng thành công 100%. Cầu thủ này trông nhanh nhẹn và tỏ ra đặc biệt săc sảo khi tham gia vào các tình huống tấn công của Chelsea.

    Vực sâu - David De Gea (Man United)

    Trong một ngày xuất thần, De Gea có thể cứu rỗi M.U. Thế nhưng, trước Chelsea, thủ thành người Tây Ban Nha lại thi đấu yếu kém khiến M.U nhận hai bàn thua dễ dàng. Ở bàn đầu tiên, De Gea đáng lẽ ra đã có thể làm tốt hơn sau pha ra chân cận thành của Olivier Giroud.

    Nếu như ở bàn đầu còn có lý do để bào chữa thì sang bàn thua thứ hai, De Gea thực sự là thảm họa. Cú sút xa của Mount ở cự ly gần 30 mét không quá căng và hiểm, nhưng De Gea lại đẩy bóng vào lưới. 

    Đây là sai lầm mà cựu thủ thành của Atletico Madrid thường xuyên mắc phải trong thời qua, do đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ cần thêm những biện pháp mạnh tay để chấn chỉnh De Gea thay vì quá tin tưởng vào anh.

    Đỉnh cao - Olivier Giroud (Chelsea)

    Từ chỗ chỉ là hàng thừa, chờ từng ngày rời CLB, Giroud đã vụt sáng để trở thành trụ cột của Chelsea với hàng loạt những bàn thắng quan trọng. Sau bàn thắng mở tỷ số, Giroud càng đá càng tự tin và anh đã gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Quỷ đỏ. Quả thực, Giroud là minh chứng rõ nét cho câu nói: "Gừng càng già càng cay".

    XEM THÊM

    Kết quả Tottenham 3-0 Leicester: Mourinho "tri ân" M.U

    Đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Leicester bại trận, cơ hội đến với M.U

    Sự kiện nóng trong ngày

    Đỗ Trung • 10:56 ngày 20/07/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 11:24 ngày 20/07/2020

      Không biết trận tới gặp West Ham ai theo kèm Antonio đây,Mắc Hài mà theo kèm thì chắc anh em Antifan như mình lại được bữa cười sung sướng,Antonio mới ghi tạm 7 bàn sau sự trở lại,có trận một mình giã 4-0 vào lưới Norwich,Antonio cực khoẻ,tì đè tốt và khả năng săn bàn cũng siêu,WHU cũng đã trụ hạng và họ sẽ đá với tâm lý cực kỳ thoải mái và thể lực sung mãn vì được nghỉ 1 tuần liền,các đội bóng NHA đội nào cũng khoái thắng MU cả 2 lượt trận,WHU đã thắng MU 2-0 lượt đi rồi,thắng nốt lượt về là OK

    • 11:28 ngày 20/07/2020

      Bài báo có ý bôi nhọ rùa. Toàn siêu sao.siêu nhân.các thánh.ngôi sao này ngôi sao kia.... mà lại vực sâu á??? Chẳng qua tại các anh tài đen thôi. Cho thêm 3 quả pen nữa xem. Thắng là cái chắc!

    • 11:45 ngày 20/07/2020

      Có pen là đỉnh cao rồi...

    • 11:26 ngày 20/07/2020

      Trận này MU đá tệ, phản công ko hiệu quả. Bây giờ hết FA rồi còn cố gắng được ở EPL với C2 thôi :))

    • 11:57 ngày 20/07/2020

      1 trận thua cần thiết để Mu biết thực tế mình đang đứng chỗ nào cũng như trình độ của các cầu thủ mình ra sao. Chứ cứ để báo chí ngày nào cũng bơm thổi thì chết trong sự “ảo tưởng” thôi. Sang năm đá C1 như thế này cùng lắm vào được giai đoạn 2 là hết!

    • 12:24 ngày 20/07/2020

      Một câu lạc bộ lớn mà phải dùng một hậu về mua từ đội khác về (trong thời gian chưa lâu) làm đội trưởng là hiểu luôn rồi.

    • 11:51 ngày 20/07/2020

      Trước trận tôi chúc Chel thắng, cầu MU thua. Chel thắng, tui khen Chelsea & Chê Sol thậm tệ vì tham lam & mạo hiểm... vậy mà bọn nó còn Cắn Bất Chấp Luôn. Haiz Fan Chel & Anti MU đúng là Mất Trí & Điên Cuồng quá đỗi. Cứ thắng MU là bay luôn não thôi, nỗi ức chế do Sir Alex tạo ra lớn quá mà. Cứ ở đó mà thắp hương & cầu nguyện & treo sổ hồng & chờ MU thua WestHam

    • 13:21 ngày 20/07/2020

      Fan trung lập hãy thông cảm cho MU, mật độ thi đấu quá dày đặc (2-3 trận / tuần) + tâm lý muốn buông bỏ cái cup này để dồn sức cho EPL nhưng chả lẽ lại đi bộ trên sân mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm (quá lộ liễu), nên các cầu thủ bị phân tâm bởi suy nghĩ "đá hết sức hay buông bỏ" dẫn đến cóng chân, mắc lỗi liên tục (nhất là tuyến phòng ngự) & họ không đáng bị trách cứ (trừ ông thủ môn). Thôi thì trận gặp West Ham xả giận lên nó vậy =]]

      • 14:20 ngày 20/07/2020

        Mật độ thi đấu dày đặc????, Chắc chelsea ko thế. Muốn buông cup fa sao ko buông từ trc đi, vào bk mới buông??? Khó hiểu. Vào đến bk thì ko ai muốn buông đâu ô ạ, xác định buông thì buông ngay từ đầu đi

      • 18:20 ngày 20/07/2020

        1 super mnsđ cho biết, bỏ qua mà tung toàn trụ cột đó hả

      • 18:26 ngày 20/07/2020

        Thực sự nếu muốn buông thì nên cho hết dự bị đá chính, Vẫn cho trụ cột vào cày ải. K dứt khoát thì kết quả như vậy là phù hợp

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay