Tottenham chỉ cầm bóng 34%, dứt điểm 4 lần, trúng đích 2 lần, không có nổi một quả phạt góc nào nhưng vẫn thắng Man City 2-0. Chừng đấy dữ kiện là đủ để người hâm mộ hiểu về trận đấu này, nơi Mourinho cho thấy mình đã bắt bài hoàn toàn đại kình địch Guardiola. Nói về 2 bàn thắng của Spurs, đó đều là những pha lập công ở đầu hiệp, tận dụng những giây mất tập trung của đối phương - nét điển hình trong phong cách Mourinho.
Với sự thực dụng đạt hiệu quả tối đa của mình, Tottenham có lần đầu tiên kể từ năm 2014 kết thúc ngày thi đấu với vị trí số 1 trên BXH Premier League. Nếu Liverpool và Leicester sảy chân, Gà trống sẽ chính thức đầu bảng sau vòng 9.
Harry Kane đang thực sự tiến hóa dưới thời Mourinho. Không còn là một trung phong điển hình "mắc võng" trong vòng cấm đối phương, Kane giờ là chuyên gia lùi sâu nhận bóng, phá vỡ kết cấu phòng ngự của đối thủ, trước khi mở ra cơ hội cho đồng đội.
Ở trận này, Kane đã có tình huống kiến tạo thứ 9 sau 9 trận ở Premier League. Đó là pha tỉa bóng gọn gàng cho Lo Celso băng lên nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng trước đó, pha lùi một nhịp đầy tinh tế của Kane kéo cả 2 trung vệ của Man City đi theo cũng xứng đáng gọi là "kiến tạo" để Son Heung-min băng xuống mở tỷ số ngay phút thứ 5. Hãy nhớ, ở 3 mùa trước đây, Kane mới chỉ có 8 kiến tạo trong 94 trận. Một sự thay đổi phi thường.
Tanguy Ndombele là hình ảnh tiêu biểu của một Tottenham biết thay đổi. Cách đây không lâu, anh còn là tâm điểm chỉ trích của chính Mourinho thì giờ đây, tiền vệ người Pháp đã lột xác. Khi sự tự tin trở lại, Ndombele có thể làm mọi thứ. Pha chuyền bóng điểm rơi đầy nhạy cảm kiến tạo cho Heung-min ghi bàn chính là nét tiêu biểu nhất của Ndombele.
Tính ra, Ndombele rất có duyên với Man City khi cả 3 đường kiến tạo của anh ở Premier League đều là trước đội bóng của Pep. Chỉ một cầu thủ khác từng thực hiện cả 3 kiến tạo trước một đối thủ duy nhất là Davide Santon (trước Chelsea).
Mourinho hiện tại không khác gì "Vua Midas" của Tottenham, cứ chạm đâu là ra vàng. Mọi quyết sách của ông trong trận này đều chính xác tuyệt đối. Từ việc cất cả Gareth Bale và Lucas Moura để tạo điều kiện cho Steven Bergwijn thi đấu bùng nổ, đến những sự thay người chuẩn xác trong hiệp 2.
Lo Celso chỉ mất có 35 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn cho Tottenham với pha chạm bóng đầu tiên của mình. Đây là bàn thắng nhanh nhất được thực hiện bởi một cầu thủ dự bị kể từ bàn thắng sau 17 giây của Bernardo Silva trước Brighton vào tháng 8/2019.
Chỉ 1 ngày sau khi ký hợp đồng mới 2 năm với Man City, Pep nhận trận thua không cửa bật trước Tottenham. Rõ ràng, lối chơi của ông đã bị phơi bày quá rõ nét sau 5 năm thi đấu ở Premier League. Man City của Pep giờ quá dễ bị bắt bài và đang có khởi đầu tệ nhất cả thập niên qua.
Việc Pep gia hạn với City đương nhiên là chuyện mừng nhưng cũng không phải không có nỗi lo. Nếu Pep không chịu thay đổi theo thời cuộc, ông rất có thể sẽ kéo cả đoàn quân của mình đi xuống. Hãy nhớ, sau 8 trận, City bây giờ mới có 12 điểm, kém đội dẫn đầu chính là Tottenham tới 8 điểm. Cơ hội vô địch đang ngày một xa.