Hôm qua (22/5), cả đội Leicester đã đến chùa vàng Shwedagon, thủ đô Yangon, Myanmar để dự một lễ cầu phúc. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh tỏ ra rất nhiệt thành với những hoạt động duy tâm kiểu này. Trong mùa giải 2015/16, thầy trò Ranieri cũng thường xuyên nhận được sự chúc phúc từ một ngôi chùa tại Thái Lan, quê hương của ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha.
Trước khi hành quân đến Yangon, Leicester đã có lễ rước cúp tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đội bóng sẽ tiếp tục các chương trình ăn mừng chức vô địch lịch sử này trên mảnh đất Đông Nam Á trong vài ngày tới.
Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến du hí của Leicester tại Myanmar:
Tất cả mọi người ai nấy đều thành tâm khấn bái, cảm tạ một mùa giải đại thành công của Leicester
HLV Ranieri thành tâm cầu phúc cùng các nhà sư
Chuyến thăm của Leicester chỉ thiếu một số cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc tế, trong đó có Jamie Vardy, Danny Drinkwater và N'Golo Kante.
HLV Ranieri vui vẻ bắt tay một nhà sư trong lễ cầu phúc
Chuyến du ngoạn của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh nhận được sự quan tâm từ đông đảo của giới truyền thông và người hâm mộ
Ranieri trò chuyện với Chủ tịch Vichai tại Yangon
Tiền vệ Matty James (giữa) cùng các đồng đội trẻ
Chủ tịch Vichai tươi cười nói chuyện với nhà sư
Tiền vệ Gokhan Inler chụp ảnh tự sướng với người hâm mộ Myanmar
Rất đông đảo người hâm mộ đã tới xem chuyến du ngoạn của thầy trò Ranieri
Ranieri nhận được nhiều sự mến mộ sau chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leicester