Bóng Đá Plus trên MXH

Danh sách đen của Mourinho
MINH KIỆT • 07:53 ngày 01/09/2015
Sau trận thua Crystal Palace, Jose Mourinho - người nổi tiếng là bảo vệ học trò đôi khi đến mù quáng - đã phải lên tiếng chỉ trích chính các ngôi sao của Chelsea. Ông thậm chí còn đe dọa sẽ bán họ đi. Đáng chú ý, trong “bộ tứ tội lỗi” mà Mourinho vừa ám chỉ, có cả Eden Hazard.
    HAZARD PHẢI HỌC RONADLO
    Eden Hazard, Cesc Fabregas, Branislav Ivanovic và Nemanja Matic là 4 cái tên khiến Mourinho đặc biệt thất vọng trong bức tranh u tối của Chelsea từ đầu mùa đến giờ. Trong đó, bất ngờ nhất có lẽ là Hazard, người mà Mourinho vẫn sống chết bảo vệ suốt mùa bóng năm ngoái. Thậm chí cách đây ít lâu, Mourinho còn đặt ngôi sao người Bỉ lên ngang hàng với Cristiano Ronaldo.

    Tất nhiên, sự thất vọng của Mourinho là có cơ sở. Sau khi Hazard giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng trước, Mourinho chờ đợi anh tiến thêm một bước mới, tức là chơi bóng với phong độ của một người có thể tranh đua Quả bóng vàng FIFA. Vậy mà tất cả những gì Hazard thể hiện cho đến nay chỉ là một nỗi thất vọng.

    Mourinho nói về ngôi sao số một của Chelsea: “Đã là cầu thủ hay nhất Premier League, tốt nhất bạn nên có trách nhiệm về việc giữ gìn phong độ, chí ít là cũng phải tương đương với mùa bóng cũ. Tôi không muốn đi vào phân tích thể hiện của những cá nhân. Nhưng một tập thể mạnh cần các cầu thủ chơi đúng phong độ. Nếu chỉ có 6-7 người đá đúng sức, còn 3-4 người chơi tồi, rất khó để tạo ra một tập thể ổn định”.

    Tất nhiên Mourinho không chỉ đích danh bất kỳ một ngôi sao nào. Thế nhưng giới thạo tin lẫn những người giỏi phân tích đều nhận ra ngay ông đang nói đến ai. Ngoài Hazard, đấy còn là sự sa sút đến đáng kinh ngạc của Fabregas, chân chuyền số một mùa trước. Còn là Matic, hòn đá tảng ngay trước hàng phòng ngự và Ivanovic, hậu vệ phải số một Premier League. 

    Mourinho nói thêm: “Bạn có trong tay những cầu thủ đá một mùa tuyệt hay nhưng mùa sau lại không giữ được phong độ như thế. Chấp nhận được không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Tôi buộc phải phản ứng, phải phân tích, phải đưa ra những điều chỉnh. Và tôi sẽ không do dự mà cho những người ấy ngồi dự bị”.


    HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG
    Thất bại trước Crystal Palace ngay trên sân nhà, trong trận Premier League thứ 200 của Mourinho, khiến Chelsea chỉ giành vỏn vẹn có 4 điểm sau 4 vòng đầu. Họ đang kém đội đầu bảng Man City 8 điểm và để lọt lưới nhiều hơn... 9 bàn. Phong độ tương phản ấy là điều khiến Mourinho đau đầu. Nhưng loạt trận giao hữu quốc tế đã đến và từ nửa dưới BXH, Mourinho buộc phải có một cuộc cải tổ ngay đầu mùa bóng.

    Phát ngôn của Mourinho có tác dụng đánh động thức tỉnh các ngôi sao đang ngủ quên trong hào quang mùa trước. Bởi vì không chỉ Mourinho nhìn thấy những điểm yếu ấy mà cả Premier League cũng thấy. Như trận thua gần nhất vậy, Alan Pardew đã xua quân đánh mạnh vào cánh phải của Ivanovic vì biết anh đã sa sút thấy rõ so với mùa trước.

    Hết Bakary Sako, Zaha đến cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Bolasie nhồi cho Ivanovic không kịp thở. HLV Pardew của Crystal Palace tiết lộ: “Chúng tôi tăng hỏa lực gấp đôi ở cánh phải với Sako và Zaha. Điều ấy phát huy tác dụng nên chúng tôi tiếp tục tung Bolasie để tiếp tục khai thác”.

    Phát ngôn của Pardew và Mourinho liệu có chạm đến niềm kiêu hãnh của Ivanovic? Hơn lúc nào, tự bản thân hậu vệ người Serbia và các ngôi sao trong “danh sách đen” của Mourinho phải cất mình lên để cứu lấy mùa bóng của Chelsea và tương lai của chính bản thân họ. 

    “Chelsea cần một cái tát”
    Gary Neville tin là cầu thủ Chelsea cần một tái tát thức tỉnh sau thất bại trước Crystal Palace. BLV nổi tiếng của Sky Sports khẳng định: “Tôi đã dự báo từ trước về sự sa sút của họ, nhưng giờ họ họ cần một cái tát vào mặt để tỉnh lại”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội