France Football mở rộng diện bầu chọn (không phân biệt quốc tịch nữa) từ năm 1995. Ngày xưa (giai đoạn 1971 - 1985), có một đối trọng đáng kể cho “ Quả bóng vàng châu Âu”, là giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ của tờ báo El Mundo. Zico, Socrates, Falcao, Eder, Junior, Dirceu là các ngôi sao Brazil từng được vinh danh ở cuộc bầu chọn này. Họ đều đã sang châu Âu thi đấu. Vẫn vậy: ngôi sao Brazil trước đây không hề sang Anh chơi bóng. Quê hương bóng đá, với mọi đặc điểm dễ thấy từ lối sống, khí hậu, văn hóa cho đến các vấn đề chuyên môn trên sân cỏ, đều trái ngược hoàn toàn với các đặc điểm nổi bật của ngôi sao bóng đá Brazil. Đến một mức độ không thể dung hòa!
Bây giờ, chỉ riêng trận đấu hấp dẫn sắp diễn ra giữa Liverpool và Arsenal, đã có nửa tá cầu thủ Brazil trong màu áo hai đội (có xem đấy là ngôi sao hay không, tùy ý mỗi người). Willian và Gabriel Magalhaes đều khởi đầu thành công trong màu áo Arsenal, nơi đã sẵn có David Luiz. Bên phía Liverpool là Alisson, Fabinho, Roberto Firmino.
Cũng cần lưu ý: ngôi sao mới Thiago Alcantara mà giới hâm mộ Liverpool đang hào hứng chờ những đóng góp lớn lao trong mùa bóng này thật ra cũng là cầu thủ Brazil dù anh sinh ra ở Italia, thành danh ở Barcelona, Bayern Munich và khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu như HLV Juergen Klopp sử dụng Fabinho chủ yếu trong vai trò trung vệ, dùng Thiago ở khu giữa sân, thì toàn bộ “xương sống” trong đội hình chính Liverpool là các cầu thủ Brazil, suốt từ thủ môn Alisson lên đến tiền đạo Roberto Firmino. Đấy có thể sẽ là nét mới quan trọng, đang chờ giới chuyên môn quan sát và phân tích trong thời gian sắp tới.
Thật ra, những thay đổi lớn lao trên thế giới nói chung đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa các nền bóng đá lớn từ lâu nay rồi. Nhưng cũng nên lưu ý, chất lượng bóng đá ở xứ sở “túc cầu giáo” bây giờ thảm hại đến mức độ mà lần duy nhất đội tuyển Brazil vượt qua được ngưỡng cửa tứ kết World Cup trong suốt 18 năm nay, thì đấy là một nỗi nhục (thua 1-7 ở vòng bán kết, ngay tại sân nhà).
Những ai từng hâm mộ “Selecao” vài chục năm trước có thể sẽ hơi chạnh lòng khi thấy cầu thủ Brazil bây giờ vinh dự bước ra sàn diễn mang tên Liverpool - Arsenal. Vâng, đấy là một trận đấu lớn của Premier League - giải VĐQG giàu nhất thế giới. Nhưng đấy không bao giờ là sân khấu của các ngôi sao Brazil, trong cái thời kỳ mà nền bóng đá Samba còn khả năng liên tục sản sinh các nghệ sĩ vang danh. Cầu thủ Brazil bây giờ chắc là không muốn, không dám, cũng không đủ tư cách mơ ước điều gì xa hơn một trận Liverpool - Arsenal. Thế giới bóng đá của người Brazil xưa đã mở rộng ra, hay thu hẹp lại?
XEM THÊM
Mourinho đáp trả Solskjaer cực gắt sau khi Tottenham bị cầm hòa