Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc Tottenham cân nhắc loại Son Heung-min

15 giờ trước
Sau màn trình diễn nhạt nhòa của Son Heung-min trước Frankfurt, người ta có thể thấy sức bùng nổ và những bàn thắng từng biến cầu thủ người Hàn Quốc trở thành huyền thoại của Spurs, giờ đây đã biến mất.

    Có lẽ bộ não của Son giờ đây quan trọng hơn đôi chân của anh

    Đó là một bàn thắng kinh điển kiểu Son Heung-min. Chạy cắt vào trong từ cánh trái, tạo ra một khoảng trống ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút mạnh vào góc xa, trước sự chứng kiến của người hâm mộ Tottenham. Một nỗ lực tuyệt vời, thắp sáng trận tứ kết Europa League.

    Vấn đề duy nhất? Son không phải là người ghi bàn. Thay vào đó, Hugo Ekitike, tiền đạo trẻ của Eintracht Frankfurt. Vào thời điểm đó, trận đấu chỉ còn 6 phút nữa và Son đang theo dõi tình huống từ xa, chắc hẳn đang lo lắng liệu mình có cơ hội ghi bàn tương tự ở lượt đi này hay không.

    Hóa ra, Son đã có được cơ hội như vậy. Khi trận đấu chỉ còn vài chục giây, bóng đã rơi vào chân đội trưởng Spurs ở cùng khu vực sân mà Ekitike đã ghi bàn. Mở rộng cơ thể, anh cố gắng tạo ra một nỗ lực dứt điểm tương tự, tuy nhiên, cú sút đã bị cản phá và cơ hội của Son đã qua.

    Thật tàn nhẫn khi đặt những câu hỏi liệu đã đến lúc thải loại Son chưa? Với 10 năm tại Spurs và sự phục vụ đáng nể của anh, nhưng thực tế là, ở tuổi 32 anh đang  phải vật lộn để tìm lại phong độ ngày xưa. Sự bùng nổ và quyết đoán đặc trưng hiện không còn rõ ràng nữa, và kết quả là các bàn thắng cũng hiếm dần.

    Trong 17 trận đấu gần nhất cho CLB và ĐTQG, Son chỉ ghi được 1 bàn

    Trong 17 trận đấu gần nhất cho CLB và ĐTQG, Son chỉ ghi được 1 bàn. Bàn thắng duy nhất đó là một quả phạt đền trước Bournemouth. Ở Premier League, anh đã không ghi bàn từ một pha bóng mở kể từ ngày 15/1. Nó đáng báo động đến mức không có gì ngạc nhiên khi HLV Ange Postecoglou loại Son khi trận đấu còn 10 phút. 

    Postecoglou cảm thấy sẽ có nhiều khả năng ghi bàn hơn khi không có Son trên sân. Có thể Son chỉ đơn giản là kiệt sức. Phong cách của Postecoglou đòi hỏi phải chạy nước rút cường độ cao liên tục. Son đã góp mặt ở 15 trong số 18 trận đấu gần nhất cho Spurs. 

    Vài tuần trước, anh đã chơi 2 trận cho ĐTQG trong vòng loại World Cup ở Châu Á. Đây là những ngày mệt mỏi đối với bất kỳ cầu thủ nào, chứ đừng nói đến một người đã 32 tuổi và đã chơi trung bình 45 trận đấu cho CLB mỗi mùa trong 9 năm qua.

    Bây giờ, khi cuộc khủng hoảng chấn thương lớn của Spurs đã lắng xuống, Postecoglou có nhiều lựa chọn khác cho các vị trí tấn công. Mathys Tel ở cánh trái, trong khi Wilson Odobert là một tay chạy cánh thực thụ. Richarlison có thể chơi ở đó, và Mikey Moore có khả năng rê bóng để đe dọa bất kỳ hàng phòng ngự nào.

    Son đã 32 tuổi và đã chơi trung bình 45 trận đấu cho CLB mỗi mùa trong 9 năm qua

    Ngày càng có lý khi đặt câu hỏi liệu Son có còn xứng đáng ở đội hình chính hay không. Nếu anh vẫn chơi với Frankfurt ở lượt về, đó sẽ là vì lịch sử ghi bàn của anh và thâm niên trong đội, chứ không phải vì phong độ hiện tại. Có lẽ kinh nghiệm đó quan trọng hơn so với sự sắc bén của Son ở khu vực 1/3 cuối sân. 

    Có lẽ bộ não của Son giờ đây quan trọng hơn đôi chân của anh. Khi đến Frankfurt, Spurs sẽ cần phải sống sót trong bầu không khí thù địch không ngừng nghỉ. Họ sẽ cần những thủ lĩnh nếu họ muốn làm như vậy.

    Nhưng liệu kinh nghiệm đó có thực sự giúp họ giành chiến thắng trong trận đấu không? Liệu địa vị huyền thoại của Son với tư cách là một Spurs có ý nghĩa hơn là tốc độ và sức mạnh trong đôi chân của Odobert, 20 tuổi và Tel, 19 tuổi? Lần đầu tiên sau nhiều năm, vị trí của Son dường như đang bị đe dọa thực sự.

    KỲ LÂM • 15 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay