Cole hiện là chân sút xuất sắc thứ 3 lịch sử giải Ngoại hạng, với 187 lần làm tung lưới đối phương. Tính ra, thành tích của cựu tiền đạo Newcastle chỉ kém 2 đồng hương là Alan Shearer (260 bàn) và Wayne Rooney (208 bàn). Có thể xem 1998/99 là mùa giải đỉnh cao của Cole, bởi ông đã cùng M.U của HLV Alex Ferguson giành cú "ăn ba" lịch sử khi đoạt cả cúp FA, chức vô địch Premier League và Champions League.
Được hỏi về tương quan sức mạnh M.U năm ấy với Man City hùng mạnh của HLV Pep Guardiola hiện giờ, Cole cho hay: "Bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 20 năm. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm thi đấu cho M.U và luôn theo sát đội bóng cũ, tôi tin chắc Quỷ đỏ trước đây đủ sức đương đầu với bất kỳ đối thủ nào trong làng bóng đá đương đại".
"Man City của HLV Guardiola ư? Đúng là thế hệ cầu thủ chúng tôi không có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhà ĐKVĐ Premier League. Dẫu vậy, theo quan điểm của tôi thì M.U của Sir Alex năm 1999 có tất cả những điều kiện và nhân tố thuận lợi để hạ được Man City hiện nay".
Khi các phóng viên thắc mắc về chuyện M.U có "buông" trận derby Manchester với Man City (25/4) để ngăn Liverpool vô địch giải Ngoại hạng hay không, Cole chia sẻ: "Nếu có thể ra sân thì tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận derby chứ không để ý gì đến Liverpool đâu".
"Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Với tôi, đội về đích ở vị trí số 1 là đội xứng đáng vô địch giải Ngoại hạng nhất", cựu số 9 của M.U kết luận.