Lúc này, tương lai của Conte đang như ngàn cân treo sợi tóc sau những thành tích bết bát của Chelsea ở Ngoại hạng Anh 2017/18, cũng như việc ông liên tục công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng từ CLB.
Dù đối mặt với một núi áp lực, song nhà cầm quân người Italia khẳng định ông sẽ không từ chức, và phó mặc hoàn toàn vận mệnh của mình cho ông chủ Roman Abramovich.
Vào ngày hôm qua (8/2), truyền thông Anh đã thấy Conte hiện diện ở trung tâm huấn luyện Cobham. Sau đó, ông rời đi với vẻ mặt đầy buồn bã, khác hẳn nét rạng người cũng như căng tràn nhiệt huyết thường ngày.
Cũng theo báo chí xứ sương mù, không ít cầu thủ Chelsea cảm thấy không hài lòng với phong cách huấn luyện lặp đi lặp lại và đơn điệu của Conte. Một số khác thì cho rằng các buổi tập tại The Blues dưới thời Conte luôn quá căng thẳng.
Conte rầu rĩ rời trung tâm huấn luyện Cobham
Hiện tại, Conte vẫn còn 18 tháng giao kèo với Chelsea, song bản thân ông thừa nhận nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ sớm tìm người khác thay thế. Luis Enrique - cựu thuyền trưởng của Barcelona - là ứng viên sáng giá ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Phải sang tới thứ Ba tuần tới (13/2), Chelsea mới phải thi đấu ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Nếu trải qua thêm một kết quả tệ hại nữa (đối đầu West Brom), nhiều khả năng Conte sẽ phải khăn gói ra đi trước khi mùa giải 2017/18 hạ màn.