Mùa trước, Christensen thi đấu cho M'Gladbach tại Bundesliga theo dạng mượn và được Conte gọi trở lại Chelsea vào Hè 2017. Trung vệ trẻ người Đan Mạch cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với môi trường Ngoại hạng Anh, trở thành chốt chặn quan trọng trước khung thành Thibaut Courtois. Sự xuất sắc của Christensen thậm chí còn khiến David Luiz bị hất văng khỏi đội hình chính.
Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Christensen, Conte tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Chiến lược gia 48 tuổi cho rằng Christensen trưởng thành quá nhanh so với lứa tuổi, đồng thời khẳng định cậu học trò hoàn toàn có thể tiếp bước Terry trở thành người thủ lĩnh mẫu mực của Chelsea trong tương lai gần.
"John Terry đã đi vào lịch sử Chelsea với nhiều danh hiệu cao quý. Tôi mong Christensen sẽ làm được điều tương tự. Tôi cho rằng cậu ấy có tố chất để khoác áo Chelsea lâu dài, và trở thành trụ cột của đội bóng. Màn trình diễn của Christensen kể từ đầu mùa khiến không chỉ tôi ngạc nhiên, mà cả các đồng đội của cậu ấy nữa.
Mỗi khi tôi quyết định trao cho Christensen cơ hội ra sân, cậu ấy đều chơi một cách phi thường. Những màn trình diễn ấy đã thuyết phục tôi rằng, cậu ấy phải được đá chính thường xuyên. Christensen cảm thấy hạnh phúc khi được sát cánh cùng chúng tôi và ra sân đều đặn. Chắc chắn, Christensen có thể trở thành đội trưởng của Chelsea trong tương lai. Khi bạn khởi đầu tốt như vậy ở một CLB vĩ đại, tương lai nằm ở tay bạn", Conte chia sẻ.
Ở cuộc tiếp đón Bournemouth tại tứ kết Cúp Liên đoàn rạng sáng mai (21/12), Christensen nhiều khả năng sẽ được Conte cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Cựu thuyền trưởng Juventus vẫn đang rất tích cực xoay tua nhằm giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng tốt nhất.