Phát biểu với các phóng viên trên sân tập Cobham, cựu HLV Juventus cho biết: "Thật lòng mà nói, khi những tin đồn bắt đầu xuất hiện sau trận mở màn mùa giải (Chelsea thua Burnley 2-3), tôi đã muốn BLĐ CLB đưa ra tuyên bố rõ ràng. Cụ thể ở đây là họ tin tưởng vào những gì tôi làm được cho đội bóng".
"Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, tôi biết chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Vậy thì tại sao tôi lại phải hy vọng vào điều không thực tế nhỉ. Dẫu sao, tôi cũng thích BLĐ Chelsea lên tiếng ủng hộ mình để những lời đồn thổi lắng xuống".
"Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với thách thức kiểu như thế này, nhưng điều quan trọng là tôi vẫn hài lòng khi được dẫn dắt Chelsea. Tôi không muốn bị xem là kẻ cơ hội, chỉ nhăm nhe những lúc giới truyền thông đưa tin thất thiệt để vòi vĩnh hợp đồng mới".
"Chúng tôi có thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định tốt nhất. Giờ không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện gia hạn hợp đồng. Tôi không có ý định gây sức ép mà chỉ muốn cống hiến hết sức mình cho CLB. Nếu BLĐ Chelsea hiểu điều này và muốn hợp tác với tôi lâu hơn thì chúng tôi có thể ngồi vào bàn đàm phán".
"Chúng tôi có thể thảo luận. Tại sao lại không nhỉ? Tuy nhiên, xin được nhắc lại một lần nữa là tôi không thích gây sức ép để đòi cải thiện hợp đồng. Hiện tại ràng buộc giữa các bên vẫn còn hiệu lực đến năm 2019 và mong muốn của tôi là được tiếp tục gắn bó với CLB", thuyền trưởng Chelsea kết luận.