Trước trận đấu với Watford vào tối nay trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đối diện với nỗi lo chấn thương. Rất có thể, họ sẽ chỉ có một tiền vệ trung tâm đích thực là Cesc Fabregas trong cuộc tiếp đón Watford. N’Golo Kante, Danny Drinkwater gặp chấn thương trong khi Tiemoue Bakayoko có vết đau khó chịu ở háng. Chấn thương là vấn đề mà Conte tự nhận là đã lường thấy trước ở mùa giải này và đã “cầu xin” BLĐ Chelsea mua thêm cầu thủ.
Conte cho biết: “Tôi là một nhà phù thủy khi dự đoán được những vấn đề này. Tôi là một người không sợ phải đối mặt với những khó khăn. Quá khứ của tôi chứng minh cho điều đó. Tôi đã chiến đấu ở khu vực xuống hạng. Tôi bắt đầu sự nghiệp rất tồi tệ nhưng đã học được rất nhiều điều”.
“Tôi có kinh nghiệm với tư cách cầu thủ lẫn HLV để đối mặt với tình huống này (đội bóng có nhiều người bị chấn thương). Nhưng trung thực mà nói, tôi không thể nói gì về đội hình xuất phát trận tới. Chúng tôi có nhiều cầu thủ bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Tôi hy vọng trong 24 giờ tới, có một số cầu thủ sẽ kịp hồi phục”.
Ngoài ra, Conte cũng kêu gọi các cầu thủ Chelsea không được sợ hãi trước chấn thương và chiến đấu hết sức để cải thiện tình hình. Conte nói: “Chúng tôi đang bước vào tháng Mười và phải nghĩ đến việc cải thiện vị trí trên BXH. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cần nhìn vào tình trạng hiện nay và không sợ hãi bất kỳ điều gì”.