Các pha lập công của Callum Wilson, Junior Stanislas và cựu cầu thủ Chelsea, Nathan Ake đã giúp Bournemouth tạo nên cơn địa chấn trên sân Stamford Bridge khi hạ nhục nhà đương kim vô địch Chelsea với tỷ số 3-0. Trận thua này khiến Chelsea đánh mất vị trí thứ 3 vào tay Liverpool, trong khi đó Bournemouth cũng vươn lên thứ 10.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Conte thừa nhận Chelsea của ông đang gặp nhiều vấn đề và thất bại là điều hoàn toàn dễ hiểu.
"Đây là một đêm khó khăn, nhưng nếu các bạn có trí nhớ tốt, bạn sẽ nhớ rằng tôi đã nhận định về điều ấy trong buổi họp báo trước trận. Nếu bạn nhớ, tôi đã nói nó sẽ rất rất khó khăn vì nhiều lý do khác nhau, trận đấu với Bournemouth sẽ là thử thách lớn với Chelsea, và mọi chuyện diễn ra đúng như vậy", HLV Conte phát biểu.
"Thật dễ để tìm ra những lý do và đổ lỗi, nhưng đó không phải cách làm hợp lý bây giờ. Chắc chắn, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm. Khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cùng nhau hưởng chiến thắng. Khi chúng tôi thua trận, mọi thứ sẽ rất khó khăn", chiến lược gia người Italia nói thêm.
Wilson mở tỷ số giúp Bournemouth đánh sập pháo đài Stamford Bridge
Thừa nhận sai lầm dẫn đến thất bại, song HLV Conte cũng lên tiếng bênh vực các cầu thủ Chelsea. Vị thuyền trưởng 48 tuổi cho biết: "Thành thực mà nói, tôi nghĩ học trò của mình đã nỗ lực hết sức. Chúng tôi không đáng phải nhận trận thua như thế này, nhưng bóng đá là như vậy. Bạn phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản, thậm chí là từng tình huống trên sân, mỗi trận đấu, mỗi mùa giải. Điều quan trọng lúc này là đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Mùa giải này là vô cùng khó khăn và chúng tôi phải chấp nhận mọi thứ xảy ra".
"Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ, chơi với 120% khả năng. Tôi đang khai thác đội hình ở mức tối đa. Nếu ai đó không đồng ý về điều này, tôi sẽ ở đây để lắng nghe. Tôi chấp nhận mọi tình huống và rất thoải mái với những áp lực. Tôi biết rằng mình đang làm một công việc tuyệt vời", HLV Conte chia sẻ tiếp.
Chelsea đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4
Hiện tại, Chelsea đã rơi xuống thứ 4 trên BXH khi có cùng điểm số với Liverpool nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Chính vì thế, HLV Conte cũng bắt đầu cảm thấy e ngại cho cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa tới, khi chỉ còn hơn vị trí thứ 5 của Tottenham khoảng cách 2 điểm.
"Vâng! Chúng tôi phải lo lắng về một vị trí trong top 4. Nó không hề dễ dàng, nhưng điều này là bình thường. Sẽ không dễ dàng ở mùa này và chúng tôi phải chiến đấu. Tôi nghĩ các cầu thủ đang bắt đầu hiểu rằng mục tiêu của Chelsea mùa này sẽ là một vị trí dự Champion League. Các cầu thủ đã rất chuyên nghiệp. Nếu không có sự tận tụy của họ, vị trí của Chelsea có thể đã tệ hơn", HLV Conte kết luận.
Chelsea 0-3 Bournemouth