Chelsea sẽ giương cao chức vô địch bất chấp kết quả trong cuộc tiếp đón Sunderland tại Stamford Bridge ở trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2016/17. Tuy nhiên, Conte không muốn các học trò đắm chìm trong men say để rồi đánh mất đam mê chiến thắng. Theo chiến lược gia người Italia, Chelsea sẽ từ nhà vua trở thành kẻ bại trận, nếu cầu thủ mãi ngủ quên trên chiếc vòng nguyệt quế.
"Tôi cho rằng Chelsea đã sở hữu ngọn lửa chiến thắng. Điều đó rất quan trọng. Nếu muốn có một mùa giải thành công, bạn luôn phải giữ ngọn lửa ấy trong tâm trí và trái tim. Tuy nhiên, trước khi hướng tới mùa giải mới, Chelsea cần tập trung vào những trận chiến cuối cùng của mùa giải", Conte chia sẻ.
Theo Conte, Chelsea không được phép đánh mất ngọn lửa chiến thắng
"Chúng tôi phải có tinh thần chiến thắng. Nếu sở hữu thứ này, bạn sẽ tiếp tục vô địch ở mỗi mùa giải. Dù vậy, điều đó không hề dễ dàng bởi tại Anh, có rất nhiều đội bóng cũng muốn làm điều tương tự như vậy. Chelsea phải tiếp tục tập luyện chăm chỉ, có thể còn quyết liệt hơn cả mùa giải này để lặp lại những thành tích đã có được. Nếu ai đó cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lại quá khứ, đây không phải người thắng cuộc. Đó là kẻ thất bại".
"Quá khứ tốt chứ, nhưng ở hiện tại và tương lai, điều ấy chẳng còn quan trọng nếu bạn là người chiến thắng. Nếu bạn là kẻ thua cuộc, sau đó bạn lại trông về quá khứ thì bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nữa. Bản thân tôi cảm thấy rất ghét cụm từ "thư giãn". Tôi thích dùng từ "hưởng thụ" hơn. Hưởng thụ thành quả. Chelsea đã trải qua một con đường đầy rẫy chông gai mùa này, và chúng tôi hưởng thụ kết quả với CLB cùng người hâm mộ".
"Chelsea đã làm việc chăm chỉ. Nhưng thư giãn ư? Không đâu. Tôi không thích điều ấy. Tôi muốn các cầu thủ luôn sẵn sàng tinh thần mỗi ngày, tập trung và chuẩn bị cho chiến thắng tiếp theo", Conte khép lại.