Everton có thể coi là rào cản cuối cùng của Chelsea trong hành trình tới ngôi vô địch, bởi những Middlesbrough, West Brom, Watford và Sunderland không phải là đối thủ khó nhằn. Giành chiến thắng tưng bừng 3-0 đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Conte vẫn duy trì khoảng cách 4 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi là Tottenham.
Ở trận đấu đêm qua, dù giành chiến thắng nhưng quả thực Chelsea đã chơi bế tắc trong phần lớn thời gian. Phải tới phút 66 họ mới khai thông bằng pha lập công của Pedro trước khi Willian và Gary Cahill lập công ở những phút cuối.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Conte nói với Sky Sport: “Với những trận đấu này, bạn dễ đánh mất kiểm soát, mất cân bằng. Vì lý do này, trong thời gian nghỉ giữa hiệp tôi đã nói các cầu thủ cần bình tĩnh và tỉnh táo trong phần còn lại của trận đấu”.
“Chúng tôi đã rất kiên nhẫn và chọn đúng thời điểm để đánh bại đối phương. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi có môt bàn thắng tuyệt vời từ Pedro và sau đó là các bàn thắng của Willian, Cahill, nhưng đó không phải là điều dễ dàng.
Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Bây giờ điều quan trọng là chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Nếu trong trận đấu tiếp theo với Middlesbrough, bạn không giành chiến thắng, bạn sẽ đánh mất lợi thế. Vì thế, chúng tôi sẽ tiến từng bước”, chiến lược gia người Italia kết luận.