Chelsea bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình theo cách không thể tồi tệ hơn. Họ mất trung vệ đội trưởng Gary Cahill do thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân chỉ sau 15 phút bóng lăn, nhận đủ 3 bàn thua trong 45 phút đầu tiên. Không những thế, cho tới khi trận đấu kết thúc, họ nhận thêm một tấm thẻ đỏ được rút ra dành cho Cesc Fabregas.
Kết thúc trận đấu với thất bại 2-3, Chelsea có sự khởi đầu không thể tệ hơn. Sau trận HLV Antonio Conte tỏ ra không hài lòng và cho rằng, chiếc thẻ đỏ của Cahill là bước ngoặt của trận đấu. Ngoài ra, ông cho biết có thể sẽ phải tập làm quen với việc đội bóng bị đuổi người sau những trận đấu gần đây.
Cahill nhận thẻ đỏ rời sân ngay phút 14
“Chiếc thẻ đỏ dành cho Cahill là một bước ngoặt quan trọng, bởi vì thi đấu trong thời gian còn lại với 10 người, rồi sau đó chỉ còn 9 người là rất khó khăn đối với chúng tôi. Sau tấm thẻ đỏ đầu tiên, Chelsea đã đánh mất sự tỉnh táo và nhận liên tiếp 3 bàn thua. Chúng tôi đã cố gắng đến phút cuối cùng, nhưng rất khó để có thể thay đổi kết quả”, HLV Conte cho biết.
Chiến lược gia người Italia thậm chí cay cú nói thêm: “Có lẽ tôi sẽ phải thử nghiệm hệ thống 9 hoặc 10 người trong những trận tiếp theo. Tôi không muốn bình luận bất cứ điều gì về trọng tài, hoàn toàn không. Tôi chỉ cảm thấy tiếc về trận đấu này vì trong hiệp 2, toàn đội đã chơi rất tốt”.
Bên phía đối diện, HLV Sean Dyche của Burnley lại lên tiếng ca ngợi vị vua áo đen điều khiền trận đấu này hết mức: “Tôi nghĩ rằng trọng tài đã xử lý các tình huống tuyệt vời. Hôm nay này là một ngày tốt đẹp cho các cầu thủ của tôi cũng như các CĐV Burnley. Chiến thắng làm yên lòng một vài chuyện. Chiến thắng trong trận mở màn luôn rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi thường thua ở những mùa trước”.