Màn đãng trí thú vị của Ranieri bắt đầu khi ông chỉ nhớ mang máng ngày mời của Fuchs (chính xác là 7/4). Vì thế Ranieri đã tới địa điểm tổ chức nhưng không khỏi phát hoảng khi chẳng thấy ai ở đó.
Ngay bản thân Sanders đã phải phá lên cười khi Ranieri gọi điện thắc mắc ông có nhầm địa chỉ không. Chỉ đến khi được Sanders giải thích là tiệc mừng sinh nhật Fuchs diễn ra sau đó 1 ngày, ông thầy có biệt danh Thợ hàn mới ớ người về sự nhầm lẫn của mình.
Ngay ngày hôm sau, đích thân Fuchs đã tới văn phòng Ranieri để trực tiếp mời ông thầy của mình. “Ai mà ngờ Ranieri lại đến dự sinh nhật của tôi tới 2 lần. Đó là vinh dự mà hiếm có đồng đội nào của tôi có được”, Fuchs hào hứng nói. Cùng đó, Fuchs còn quả quyết thêm, Ranieri thực sự là một ông thầy rất quan tâm đến học trò.