Tùy từng trường hợp cụ thể, thái độ của Chelsea được giới thạo tin mô tả là “lưu ý”, “muốn có”, hoặc “quyết mua bằng được”. Dù sao đi nữa, điểm chung dễ thấy trong những nỗ lực chuyển nhượng cuối cùng của Chelsea là họ đang nhắm đến các hảo thủ Anh.
Nếu kế hoạch mua sắm vào giờ chót của Chelsea, có giá tổng cộng khoảng 100 triệu bảng, được hoàn thành, đội bóng trong tay Antonio Conte sẽ được “Anh hóa” phần nào. Một mặt, điều này liên quan đến quy định về tỷ lệ cầu thủ nội bắt buộc trong danh sách các đội dự Premier League. Mặt khác, nếu Chelsea thành công thì điều này ít nhiều sẽ làm cho các đối thủ của họ suy yếu, bởi các hảo thủ Anh hiện nay đều đang chơi bóng ở Premier League.
Tuy chưa đáp ứng được mức giá 40 triệu bảng mà Leicester đưa ra đối với Drinkwater, nhưng đề nghị 32 triệu bảng của Chelsea đã đẩy vụ này đến mức độ “có thể đàm phán”. Đặt thêm điều khoản tăng giá chuyển nhượng theo thành tích là một giải pháp khả thi trong vụ này. Chelsea còn muốn mua cả tiền đạo Vardy của Leicester, nhưng xét kỹ thì Drinkwater quan trọng hơn. Nếu mua được tiền vệ này, Chelsea sẽ có đủ cặp Drinkwater - N’Golo Kante tuyệt hảo, từng giúp Leicester vô địch Premier League 2015/16.
Oxlade-Chamberlain có đặc điểm linh động về lối chơi, rất thích hợp với sở trường thay đổi chiến thuật của Conte. Barkley lại có giá trị sử dụng lâu dài, phù hợp với quan điểm hướng tới tương lai của ban giám đốc Chelsea. Tóm lại, các mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea ngay trước ngày “cửa sổ mùa Hè” khép lại trông đều có vẻ hợp lý. Giới thạo tin nhận định: nhiều khả năng đa số đề nghị sẽ trở thành hiện thực. Hoặc việc Chelsea có thêm ít nhất một hảo thủ Anh là điều gần như chắc chắn. Bấy nhiêu cũng đã là tích cực rồi. Đến giờ phút này, Chelsea gần như là đội duy nhất trong nhóm ứng viên vô địch Premier League còn đang cố gắng tăng cường lực lượng.
Địa vị của Oxlade-Chamberlain tại Arsenal không quá quan trọng như Alexis Sanchez, nên Chelsea hy vọng HLV Arsene Wenger sẽ không cố giữ tiền vệ này bằng mọi cách. Hợp đồng của Oxlade-Chamberlain ở Arsenal chỉ còn 1 năm và anh đã nói rõ với Wenger là không muốn ký hợp đồng mới. Tương tự là hoàn cảnh của Barkley ở Everton (chỉ còn 1 năm hợp đồng). Trớ trêu ở chỗ: khi Chelsea tiếp Everton ở vòng đấu cuối tuần này tại Premier League, thì đấy cũng có thể là cơ hội cuối cùng để đôi bên đàm phán hợp đồng chuyển nhượng Barkley. Chelsea sẽ phải quyết liệt cạnh tranh với Tottenham để có Barkley. Chi tiết quan trọng nhất trong vụ này là giá cả.
Cố tuyển mộ hàng loạt hảo thủ sau khi mùa bóng đã thật sự khai diễn, liệu Conte có dễ huấn luyện? Điều này thì giới hâm mộ có thể yên tâm. Ở vòng đấu vừa qua, lần đầu Conte đưa vào đội hình chính cả 3 “tân binh” vừa mua trong mùa Hè này (Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Antonio Rudiger), và họ đều chơi ổn thỏa.
“Hàng độc” Cahill Trong tổng số 17 cầu thủ Chelsea đã ra sân ở 2 vòng đấu vừa qua tại Premier League, Gary Cahill là cầu thủ người Anh duy nhất. Giới hâm mộ Chelsea chắc chắn không thể thấy vui với nét “độc lạ” này. Ban lãnh đạo Chelsea càng không bao giờ muốn thấy tình trạng đội bóng chỉ có đúng một cầu thủ người Anh. |