Cả hai lần thủ môn Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng vào rạng sáng qua đều xuất phát từ bóng bổng. Ở bàn thua thứ nhất, số đông hậu vệ Chelsea đánh đầu hụt sau một cú đá phạt góc của Southampton, tạo điều kiện cho Manolo Gabbiadini có bóng rảnh rang trong khu cấm địa, dẫn đến việc Oriol Romeu ghi bàn sau đó.
Còn trong bàn thua thứ hai, có 3-4 hậu vệ Chelsea đứng trong vòng cấm nhưng vẫn để Ryan Bertrand thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Courtois. Chelsea rõ ràng đang gặp vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự. Họ thường xuyên để lọt cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Nhược điểm đó đặc biệt bộc lộ rõ ở các tình huống cố định.
Trong trận đấu vừa qua, rất nhiều cú đá phạt góc và phạt gián tiếp của Southampton gây sóng gió cho cầu môn Chelsea. Cách tổ chức bắt người của họ để lộ nhiều vấn đề. Chelsea hiện nay thiếu một thủ lĩnh đích thực ở hàng thủ như John Terry giai đoạn đỉnh cao.
Gary Cahill xoay chuyển cục diện bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1, nhưng lại bất lực trong việc kết nối các đồng đội lại với nhau để bảo vệ khung thành. Sự lỏng lẻo của hàng thủ chưa khiến Chelsea phải trả giá trong trận gặp Southampton, bởi tuyến trên của họ đã chơi quá xuất sắc.
Tuy nhiên, không phải trận đấu nào Diego Costa và đồng đội cũng có thể ghi được 4 bàn. Hàng công Chelsea giờ đã tỉnh giấc và công việc tiếp theo của HLV Conte là kết nối lại tuyến dưới một cách chắc chắn hơn.
11 vòng liên tiếp không sạch lưới Sau chiến thắng 4-2 trước Southampton rạng sáng qua, Chelsea đã trải qua 11 vòng đấu liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đó trong vòng 21 năm qua. Giờ đây, ngay cả những đội bóng nhỏ cũng có thể sút tung lưới thủ môn Courtois. |