Thật ngu ngốc khi đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng, Chelsea lại chấp nhận để cầu thủ tốt nhất là Eden Hazard rời khỏi Stamford Bridge. Tuy nhiên đó là việc chẳng đặng đừng. Sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục, thậm chí chìa ra mức lương kỷ lục, ngôi sao người Bỉ vẫn nhất quyết nói lời chia tay.
Cuối cùng, thay vì mất trắng vào mùa Hè năm sau, Ban lãnh đạo The Blues đành để anh ta ra đi và nhận lại 87 triệu bảng. Dù sao thì họ cũng đã sở hữu Christian Pulisic như một phương án thay thế xứng đáng trong tương lai. Đồng thời, khoản tiền thu được sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm đẹp sổ sách.
Trong những năm qua, Chelsea luôn nỗ lực để đáp ứng quy tắc công bằng tài chính thông qua chính sách cân đối thu chi. Tuy nhiên 2 mùa trở lại đây, số tiền thu về từ bán cầu thủ không đủ để bù đắp khoản chi phí khổng lồ dành cho mua sắm. Từ mùa Hè 2017 đến nay, họ đang lỗ 211 triệu bảng. Riêng mùa này, The Blues bỏ ra 191,2 triệu trong khi chỉ thu lại 55,5 triệu, dẫn đến khoản thiếu hụt 135,7 triệu. Tiếp tục theo hướng này, tương lai của đội bóng sẽ bị đe dọa bởi vi phạm các quy định về công bằng tài chính.
Mất Hazard, Chelsea còn tự làm khó mình khi có thể mất cả Maurizio Sarri. Thường thì thời gian này sẽ là lúc họ ngồi lại với HLV để bàn thảo về hợp đồng mới. Thế nhưng một cuộc đàm phán như vậy đã không xảy ra. Bên cạnh kết quả không như mong muốn ở Premier League, Ban lãnh đạo The Blues còn nghi ngờ phong cách “Sarri ball”, cũng như không hài lòng với cung cách cầm quân của HLV người Italia.
Sarri dĩ nhiên muốn tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge để theo đuổi dự án đang dang dở. Nhưng diễn biến bất ngờ ở Juventus khiến ông suy tính lại. Sau khi Max Allegri được xác nhận sẽ rời Turin, một loạt ứng viên được đề cập. Ban đầu, Antonio Conte và Mauricio Pochettino là hai cái tên sáng giá.
Nhưng việc lôi kéo Pochettino, sau đó đền bù 4 năm hợp đồng của ông ở Tottenham là vượt quá khả năng của Juve. Còn Conte, theo báo giới Italia, lựa chọn này không được Cristiano Ronaldo tán thành, đồng thời nhiều khả năng sẽ cập bến Inter.
Vì vậy, Sarri đột nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Và đó là lúc để HLV 60 tuổi không còn ở thế bị động. Ông đang yêu cầu phía Chelsea sớm đưa ra phán quyết. Hoặc họ phải đưa ra thỏa thuận mới dài hơi, hoặc bật đèn xanh, giống như với Hazard, để ông chuyển sang Juventus.
Trong trường hợp cả Hazard và Sarri cùng rời khỏi Tây London, những ngày tiếp theo ở đây sẽ vô cùng u ám. Bất kỳ HLV nào được bổ nhiệm sau đó cũng phải vật lộn để biến Chelsea trở lại là một thế lực. Có thể ông ta sẽ không được phép mua sắm, trong khi phải kế thừa đội ngũ được xây dựng theo triết lý rất khác biệt. Tệ nhất là lá bùa hộ mệnh, người mang đến sự khác biệt, là Hazard, sẽ không còn ở đó để đảm bảo cho những chiến thắng.
Nhiệm vụ chính là bù lỗ Trong 4 mùa, từ 2013-2017, thực chi của Chelsea trong chuyển nhượng, sau khi trừ số tiền bỏ ra và thu về, chỉ là 73,6 triệu bảng, thấp thứ 2 trong nhóm Big Six (sau Tottenham). Nhưng 2 mùa trở lại đây, nó đã vọt lên 211 triệu bảng, vượt xa tầm kiểm soát của Giám đốc Marina Granovskaia. |